VẪN MÃI YÊU ANH
Thơ: Hoàng Lan
Em hiểu được nỗi đau anh gánh chịu
Bởi vì em vướng víu mãi chân anh
Tình yêu em nhiều ngang trái, nên đành
Chỉ nuối tiếc đã làm anh đau đớn
Biển lòng anh em đã làm sóng gợn
Đã bao lần lựa chọn sẽ ra đi
Chẳng hiểu sao? Chẳng hiểu lý do gì
Lần lữa mãi để chi giờ cay đắng
Tình yêu anh vẫn âm thầm sâu nặng
Nỗi riêng buồn lo lắng ở trong em
Biết bao đêm nước mắt đẫm gối mềm
Đơn giá lạnh ôm nỗi niềm, em biết
Giá như em… tình thôi không giã biệt
Xuân rạng ngời, em tiễn bước chân anh
Dù đớn đau tình em vẫn chân thành
Em vẫn nhớ và vẫn yêu anh mãi.
HL
Anh vẫn biết tình em là mãi mãi
Nhưng em ơi duyên không phận xót xa
Dù bây giờ hai lẻ bóng đôi ta
Thì ngày sau không còn nhiều tê tái
Bao năm anh lưu lạc ngoài hải ngoại
Hình bóng em yêu hiện hữu trong anh
Có những đêm ngồi ngắm ánh trăng thanh
Lòng bùi ngùi luôn nhớ về em đó.
Họa cho vui nhé Hoàng Lan
Mãi Yêu Anh nào… có a ko taaaa, hihihi
Cớ sao yêu lại còn nhiều ngang trái
Để lòng buồn tan nát mãi làm chi
Nỡ lòng nào dứt áo ra đi
Chắc hai phía chung chia điều cay đắng
Trăm chỗ lệch họ còn kê cho phẳng
Còn nói gì không nữa Hoàng Lan
Thơ e sao ma đáng yêu thế..hay lăm nè..
Thơ hay thế Hoàng Lan ơi.
Tiễn bước chân bùi ngùi em thốt
Chuyện chúng mình chỉ nợ không duyên
Dẫu rằng ván chửa đóng thuyền
Thì em vẫn nhớ vẫn thương trọn đời…
Chúc em đêm bình yên ngon giấc nhé
Hay lắm
Hoàng lan
Một ngày đầm ấm đong đầy yêu thương nha em
Rất hay E
Hay lắm e gái ơi
Cố quên đi dù cho lòng không muốn
Và có buồn rồi cũng sẽ nguôi ngoai
Để mai đây trên suốt chặng đường dài
Nơi bến mơ em cùng người hạnh phúc
Chia tay nhau cho anh xin được chúc
Em đừng buồn đừng tiếc mối tình câm
Nếu luyến lưu hãy cố nhé âm thầm
Hẹn kiếp sau xin cùng nhau bền chặt
Chia tay nhau tim thấy đau quặn thắt
Trời bắt rồi nên phải chịu phải theo
Tình phù du chẳng khác kiếp bọt bèo
Anh và em ai nào người có tội
Rồi mai đây trên đường đời em tới
Có vô tình ánh mắt bắt gặp nhau
Em cứ đi , đi như những con tàu
Đỗ đúng ga người ta chờ em đó .
……
bài thơ rất hay: Giá như em… tình thôi không giã biệt
Xuân rạng ngời, em tiễn bước chân anh
Dù đớn đau tình em vẫn chân thành
Em vẫn nhớ và vẫn yêu anh mãi..
hổng lẻ khen hoài cũng kỳ , nhưng thực sự thơ cô bé hay tuyệt …
Thơ nhiều cảm xúc
Hay quá em !
Kẻ nặng tình bao giờ cũng khổ!
Chắc vậy Doan Do à. Biết làm sao được nhỉ?
HL làm thơ tình rất sâu lắng.Hay lắm bạn