___ VẪN MÃI NỒNG NÀN _______
Thơ: Lê Hoàng
Trái tim nhỏ vẫn bồi hồi xao xuyến
Khi bóng nàng chợt đến lại rồi đi
Níu kéo thêm ta nhặt được những gì
Hay chỉ để bờ mi sầu xa vắng
Anh vẫn nhớ một thời trong dĩ vãng
Em là hồn …tia nắng rọi vào tim
Nhìn ngắm thôi đâu có thể bước tìm
Xin khắc mãi hằn ghim trong đáy dạ
Ngày xưa nói bóng em là tất cả
Sao bây giờ xa lạ quá người ơi
Bởi vì ta …hay bởi tại do trời
Nên khoảng cách không nơi nào định dạng
Em có biết đong đưa từng năm tháng
Nói quên rồi …. nhưng chẳng thể quên đâu
Em vẫn hoài trong kỷ niệm hằn sâu
Tim thổn thức nguyện cầu đừng cách trở
Anh vẫn mãi nồng nàn câu thương nhớ
Dẫu cuộc đời dang dở cõi nhân sinh .
LH .
Hay
Thơ hay hình ảnh đẹp ?
Mến chúc bạn ngày mới an lành hạnh phúc ?
Rất hay
Bài thơ rất hay ngot ngào Nhiêu cảm xúc
Bài thơ hay hình minh họa đẹp lãng mạn thật.Chúc tg ngày mới vui vẻ.
Bữa ni đổi nghề rồi ah
Hay lắm
Thơ hay lắm ạ
.
Bài thơ hay quá bạn iu LH à!
Chúc bạn buổi trưa vui vẻ hi.
Hay lăm anh
Tâm trạng vậy em zai
Thơ hay quá thầy ạ
Chúc thầy đêm an lành ạ
Thơ hay hình đẹp lắm b
Hihi, ảnh đẹp quá, thơ thì nồng nàn
Em ngày cái xưa là tia nắng bình minh?
Anh mộng ảo chỉ một mình có được
Đời chua chát… không thể như nguyện ước
Để ôm sầu …lệ chảy ngược vào tim.☔☔☔
Hay
Cảm ơn bạn iu quý Lê Hoàng đã sáng tác bài thơ hay ngọt ngào lãng mạn quá ?
Chúc bạn nhiều thi hứng sáng tác những bài thơ hay để bạn bè gần xa vào giao lưu
Dạ mến chúc bạn một mùa Xuân đầy yêu thương
Hạnh phúc bên gia đình và thành đạt trong cuộc sống . ?
Chúc Buổi sáng an lành hạnh phúc
????????????
Thơ hay lắm anh trai ảnh đẹp trưa nhiều niềm vui yt hp nhé anh
Người ơi ! Khi cố quên càng nhớ thêm
Hoàng hôn xuống tắt đêm về lẻ bước
Lệ tràn mi còn vương đọng mắt ướt
Chiếc lá cuối cùng lướt gió bay xa….
Vui dòng với em nha !
Chúc em iu văn thơ hay tuyệt !
Đây có phải Khánh Ngọc không Lê Hoàng?
Em này ďep đầy
Thơ thật hay iu ơi
Bài thơ hay tuyệt
Thơ hay ! Cảm ơn bạn !!!
Hay lắm