Bài Thơ: VẪN MÃI BÊN ANH (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: VẪN MÃI BÊN ANH (Tác giả: Mami Vam)

VẪN MÃI BÊN ANH
Thơ: Mami Vam

Em rất gần… nhưng…em lại rất xa
Muốn ở cạnh người ta… e là không phải?
Muốn chạy đến…rồi chợt buồn suy nghĩ lại ?
Có như thế nào? em mãi mãi là kẻ đến sau!

Hờn dỗi thật nhiều…nhưng cũng lắm khát khao
Thèm chăm sóc cho anh, thèm được lau giọt mồ hôi anh đổ
Muốn được cận kề bên, em không màng cực khổ
Muốn nấu tô cháo hành, muốn được anh tấm tắc khen.

Nỗi vui buồn đâu đó cứ đan xen
Không phải vì ích kỉ hờn ghen, vì em không muốn chen chân bước
Dẫu biết yêu anh là buộc mình đi ngược
Nhưng em cam lòng…em muốn được yêu anh !

Dung dị bình thường đâu đẹp tựa cô gái trong tranh
Em chỉ là cô bé ngốc lanh chanh anh thường hay gọi
Em quá ngây thơ …em dại khờ nông nổi
Nên cứ mãi ngược đường, ngược lối…. dâng trọn trái tim yêu !

Anh biết không ? Giờ em nhớ anh thật nhiều
Lo lắng biết bao nhiêu khi không được kề bên chăm sóc
Đừng tự trách…đừng nghĩ rằng mình cô độc
Vì cô bé ngốc lúc nào cũng luôn nhớ về anh !

__Mami Vam__

P/s: MamiVam em cảm ơn anh Lưu Hùng đã cho em cảm xúc tuyệt vời này ạ !

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top