Bài Thơ: VẤN LÒNG (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: VẤN LÒNG (Tác giả: Mami Vam)

VẤN LÒNG
Thơ: Mami Vam

Chưa một lần hối tiếc vì đã trót yêu
Cũng không trách tại sao yêu anh nhiều đến thế ?
Chẳng ích kỉ so đo, không thiệt hơn câu nệ
Phút dỗi hờn…dù muốn… chẳng thể quên !

Có đôi lúc lòng mình thấy trống vắng buồn tênh
Như thuyền lạc dòng trôi lênh đênh trên biển vắng
Khi thẩn thờ buồn một mình trong tĩnh lặng
Nghe xót xa…. cay đắng đến nghẹn lòng !

Yêu thật nhiều chỉ biết đợi biết mong
Bởi biết chắc mình không thể là chồng là vợ
Anh với em chẳng phải duyên, nào đâu đặng nợ
Sớm hợp tan nhanh… dang dỡ chuyện tình buồn !

Nắng đẹp yên lành lòng tầm tã mưa tuôn
Cố lên tôi ơi ! Qua bão giông… sẽ có muôn ngàn ánh sáng
Xác định rồi…không thể yêu ta hãy là tình bạn
Chia sẻ khó khăn…khổ nạn với đau buồn !!

24/06/2015
__MamiVam__

Subscribe
Notify of
guest
25 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Duc Tran
Duc Tran
8 years ago

Sau cơn mưa trời lại ság thôi e gái ah…

Trái Tim Đại Dương
Trái Tim Đại Dương
8 years ago

Thoi quên hắn ta di !

Trần Ngọc Hoàng
Trần Ngọc Hoàng
8 years ago

Hay quá Mami Vam ơi.

Tư Quy Hoa
Tư Quy Hoa
8 years ago

Em nói gì …hỡi nỗi nhớ trong anh
Sao lại đặt tình anh…chòng trành đến vậy
Giản đơn em .. sao anh tin yêu thức dậy
Nỡ lòng nào…chỉ bấy thôi em

Giở lật từng ngày em dõi mà xem
Vẫn cứ theo em trong từng con chữ
Anh đơn giản mà…đâu nhiều luận ngữ
Chỉ hết mệt rồi…khi đọc thơ em

Yêu xa mà…bao nỗi khát thèm
Đều phải ém cho ngày sau gặp mặt
Đến ngày đó mình chỉ cho nhau mật
Thỏa lòng chờ…những lúc xa nhau

Tuan Tran
Tuan Tran
8 years ago

Hay lắm em ơi mà quá buồn! Chúc em vui vẽ và hạnh phúc trong tương lai.

Bac Phi
Bac Phi
8 years ago

Rất hay…

Vùng Trời Bình Yên
Vùng Trời Bình Yên
8 years ago

a Ngọc Tuấn có người suy tình quá kìa, người ăn ko hết kẽ lần ko ra là đây kkkk

Vùng Trời Bình Yên
Vùng Trời Bình Yên
8 years ago

em ơi! em ơi! trái tim hồng
ôm ấp đời a có dc ko?
hay em để dành cho ai đó?
để trái tim a rực lửa hồng…

hờ hững chi em tội tình mà
thời gian lặng lẽ trôi dần qua
anh đau anh khổ em nào biết
em giết đời anh có phải ko?.
Ngọc Tuấn

Chuot Vang Vu
Chuot Vang Vu
8 years ago

Thật lắm mami vạm . Anh thích bài thơ này . Chúc em vui ma mi vam

Ky Van
Ky Van
8 years ago

Rat hay. Tinh yeu va tam long nguoi con gai rat chan that, chi tiec . . . . .

Vọng Đào
Vọng Đào
8 years ago

Hay lắm.

Phong Dương
Phong Dương
8 years ago

Ngửa mặt nhìn lên hỏi ông trơi
Tình yêu sao lại lỡ chia đôi
Để em cô quạnh trong trống vắng
Để trái tim em vỡ tan rồi
Ngửa mặt nhìn lên hỏi ông trời
Tình yêu là thứ để vui chơi
Hay là vun đắp xây hạnh phúc
Mà lỡ tình duyên đến nghẹn lời
Mỗi bài thơ của em là một cảm xúc riêng rất hay và cảm động phải chăng giữa nhà thơ và nhân vật có thần giao cách cảm, rất vui vì những bài thơ hay chúc em vui và hạnh phúc

Phạm Lộc
Phạm Lộc
8 years ago

Hay lam !

Qui Tra
Qui Tra
8 years ago

Dung la”Tinh cung van la Tinh”
Biet thiet thoi nhung khong he hoi tiec
Biet dang cay khong cau ne thiet hon
Chuc con nhieu may man ,binh an,hanh phuc

Nga Lê Thị
Nga Lê Thị
8 years ago

Tiếc thay cho một mối tình
Có duyên ko nợ làm đau tim mình

Ky Van
Ky Van
8 years ago

Nguoi lam tho hay ma nhieu nguoi binh cung that la hay .Xin bai phuc.

Xuân Võ
Xuân Võ
8 years ago

MamiVam
Hay vui lên ,đừng than thân trách phận!
Lân đận cuộc tình chuyên đó cũng thường thôi!
Trên thế gian đâu phải có một mình!
Duyên tình lỡ lẽ thường tình cuộc sống
Dẫu là anh hay tôi điều là phận
Đừng trách nhau để thêm hận trong lòng
Hảy coi nhau là bạn để cầu mong
Hạnh phúc đến với mỗi người điều đẹp!!
Đừng ích kỷ nghen tuông và hạn hẹp
Sống cho người là cho chính mình thôi!!!

Cường Nguyễn Mạnh
Cường Nguyễn Mạnh
8 years ago

Chuyện hợp, tan, ly biệt cũng thường thôi
Không hợp nhau cũng chuyện – lẽ đời thường
Bóng mây đen bay lượn giữa thiên đường
Cơn gió thổi bừng lên mặt trời sáng…

Nguyễn Văn Hà
Nguyễn Văn Hà
8 years ago

hay quá chừng đi em ạ

Dariusz Rudnicki
Dariusz Rudnicki
8 years ago

beautiful

Thanh Nhut
Thanh Nhut
8 years ago

Hãy tiến về phía trước!

Thanh Lê
Thanh Lê
8 years ago

Nhung bai tho cua e rat hay. C doc do doc lai mai. Cam on e.

Xuân Trường
Xuân Trường
8 years ago

Hay tóa cô bé ơi !!!

Đang Nguyễn
Đang Nguyễn
8 years ago

Chia sẻ khó khăn…khổ nạn với đau buồn !!

Chắp nhận thôi cho lệ bớt rơi tuôn
Duyên không nợ thôi đừng buồn nhau nữa
Bạn thân thôi Tình mình đâu còn nữa
Chia sẻ vui buồn hai đứa vô tư

Hoàng Mỹ Phi
Hoàng Mỹ Phi
3 years ago

Dối lòng một chút viết chơi
Tình đời là lẽ mưa rơi sớm chiều
Lệ em mi ướt đã nhiều
Ngay mai ráo hoảnh bên đàng đón đưa…
hjhjhj…
Đúng không con!!

Scroll to Top