Bài Thơ: VẪN ĐONG ĐẦY MÙA LÚA CHÍN TRONG NHAU (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: VẪN ĐONG ĐẦY MÙA LÚA CHÍN TRONG NHAU (Tác giả: Phú Sĩ)

VẪN ĐONG ĐẦY MÙA LÚA CHÍN TRONG NHAU
Thơ: Phú Sĩ

Vẫn đong đầy mùa lúa chín trong nhau
Năm tháng cũ vẫn dạt dào thương nhớ
Trách chi hỡi tình xa xôi cách trở
Mỗi miền thương duyên nợ chẳng phai màu

Vẫn biết rằng không vẹn nghĩa trầu cau
Lòng muốn ngỏ nhưng lời sao chẳng trọn
Hạt lúa mọng gánh mùa vui chào đón
Nhớ Lều xưa quay gót nẻo xa mờ

Vẫn biết rằng đời không phải là mơ
Bờ tre cũ đợi chờ ai trở lại
Hỏi rằng bướm cứ bay rồi bay mãi
Nắng buông chiều phai nhạt dáng chân quê

Vẫn biết rằng người bỏ dở câu thề
Đêm trăng sáng bờ đê lời hẹn ước
Vẫn biết rằng thời gian nào quay ngược
Nhớ để buồn có tìm được ngày qua

Vẫn biết rằng hình bóng cũ chưa xa
Nhưng có lẽ gọi nhau là dĩ vãng ….

ẢNH ST
THƠ PS

CHÚC ANH CHỊ EM VÀ CÁC BẠN MỘT CHỦ NHẬT AN LÀNH

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lê Hòa
Lê Hòa
5 years ago

Thơ hay – ảnh đẹp

Ha Le
Ha Le
5 years ago

Thơ hay ! ấm áp tình quê hương … Phú Sĩ??

Thoại Lê
Thoại Lê
5 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp. Buổi tối vv đông đầy niềm vui hp bình an

Quách Dũng
Quách Dũng
5 years ago

Lời thơ và bức ảnh hòa quyện hay lắm bạn hiền

Phuong Map Nguyen
Phuong Map Nguyen
5 years ago

Like nha Phú Sĩ, hay nè.

Thành Chung
Thành Chung
5 years ago

Hay quá bạn ơi

Ngô Ngọc Quảng
Ngô Ngọc Quảng
5 years ago

.

Huỳnh Anh Minh Ngọc
Huỳnh Anh Minh Ngọc
5 years ago

Rất tuyệt

Phuc Pham
Phuc Pham
5 years ago

Thơ hay tuyệt Phú Sĩ

Thanh Loan
Thanh Loan
5 years ago

Thơ hay dạt dào cảm xúc lắm bạn à!

Hoàng Kao Bình
Hoàng Kao Bình
5 years ago

Tuyệt lắm em Phú Sĩ

Văn Thư Đinh
Văn Thư Đinh
5 years ago

Hay lắm

Phượng Hoàng
Phượng Hoàng
5 years ago

Bai tho hay tuyệt ban ơi

Tuan Tran Duc
Tuan Tran Duc
5 years ago

Hay

Thiên Kim
Thiên Kim
5 years ago

Bài thơ rất hay tác giả ơi

Huỳnh Bill
Huỳnh Bill
5 years ago

Thơ tình thật hay, cảm xúc lắng đọng, đong đầy yêu thương. Tuyệt lắm nàng. Chúc ngày mới vui vẻ.

Đào Cường
Đào Cường
5 years ago

Tuyệt em⚘

Thông Pham
Thông Pham
5 years ago

Qúa hay tuyệt

Ta Vẫn Trong Ta
Ta Vẫn Trong Ta
5 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời quá bạn hiền ơi
Ngày mới mình chúc bạn trọn niềm vui nhé

Dương Dương Lê
Dương Dương Lê
5 years ago

Lời thơ hay đong đầy cảm xúc! Chúc mừng bạn hiền nha!

Điện Máy Tuấn Vinh
Điện Máy Tuấn Vinh
5 years ago

Hay tuyệt vời bạn ơi!
Chúc ngày đầu tuần vui vẻ

Hải Âu
Hải Âu
5 years ago

Hay quá em ơi

Võ Thanh Hiền
Võ Thanh Hiền
5 years ago

Tuyệt vời

Lê Dũng
Lê Dũng
5 years ago

Thơ hay tuyệt

Thu Minh
Thu Minh
5 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp lắm bạn ơi

Trân Trân
Trân Trân
5 years ago

Hay lắm PS

Trân Trân
Trân Trân
5 years ago

Mỗi câu thơ của PS luôn thấp thoáng hình ảnh,và những câu chuyện tình mình trong ấy.

Le Thi Loan
Le Thi Loan
5 years ago

Hay quá em bài thơ đầy cảm xúc

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
5 years ago

Thơ hay lắm chị iu ơi

Mai Liễu
Mai Liễu
5 years ago

Hay lắm bạn ơi buổi tối an lành hạnh phúc nhé bạn chúc ngủ ngon

Minh Dat Pham
Minh Dat Pham
5 years ago

Rất hay

Phạm Cường
Phạm Cường
5 years ago

Thơ hay ngọt ngào buồn man mác em ạ…
Mùa lúa chín đong đầy tình duyên thắm
Ngày qua ngày vẫn dạt dào thương nhớ
Mà cách trở cả bầu trời tỏ vương
Nổi niềm đau duyên phận không chung lối

Nhung nhớ tình xa đêm trường đẫm lệ
Gửi hồn thơ thay lời anh chẳng nói
Lúa trổ đòng tím ngắt một chiều mưa
Hòn đá nhỏ rong riu hồn nhỏ lệ

Tình không thể sao lòng mãi vấn vương
Chiếc cầu tre người ơi không trở lại
Ngóng trông chờ từng chiều lòng cay đắng
Hoàng hôn chưa tắt nắng rèm buông rơi

Đêm vẫn sáng đưa nhau về lối cũ
? chở hoài kỉ niệm còn đâu đó
Xin thời gian chậm lại tháng ngày qua
Để nhớ để thương tình chưa đong đầy

“Vẫn biết răng hình bóng cũ chưa xa
Nhưng có lẽ gọi nhau là dĩ vãng…

Bùi Đức Quang
Bùi Đức Quang
5 years ago

Vẫn biết rõ hình bóng cũ chưa xa
Những hình nàng vẫn vuơng mãi tim ta
Giờ chia xa…như vẫn đó đấy mà
Một nụ cuời ngân vang…..ôi dĩ vãng.

Nguyễn Hải
Nguyễn Hải
5 years ago

Hay quá

Lê Thị Hoàng Ngọc
Lê Thị Hoàng Ngọc
5 years ago

Hay

Trường Thành
Trường Thành
5 years ago

Thơ hay !

Scroll to Top