Bài Thơ: VẪN CHỈ LÀ MÙA ĐÔNG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: VẪN CHỈ LÀ MÙA ĐÔNG (Tác giả: Mạc Phương)

VẪN CHỈ LÀ MÙA ĐÔNG
Thơ: Mạc Phương

Chỉ là mùa đông sang
Nơi con phố vội vàng ngày cũ.
Gốc bàng già nghiêng mình ủ rũ.
Trút lá vàng choáng váng ánh chiều buông.

Chỉ là ngọn gió luồn.
Bên thung lũng tình yêu
Bỏng rát vai gầy chân bước liêu xiêu.
Thương cái lạnh tràn về góc phố.

Chỉ là cơn mưa đổ.
Thoáng qua một tâm hồn cằn cỗi men say.
Mây giận hờn ai đó chiều nay.
Mà xám xịt đất trời nghiêng ngả.

Chỉ là con đường tình tơi tả.
Luôn ghập ghềnh bao nỗi khát khao.
Tiếng thở dài giờ cũng hanh hao.
Góc phố nhỏ vẹn nguyên mùi hoa sữa.

Chỉ là những vết cứa.
Nhưng sao em mãi nhớ về anh ?

BLT 9/12/2016
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
7 years ago

hay

Phuc Nguyen
Phuc Nguyen
7 years ago

Mùa Đông vắng bóng em
Mưa buồn lất phất thôi
Trời lạnh tuyết chưa rơi
Thả hồn theo làn khói
Giọt mưa buồn nhớ rơi
Giấc mộng đẹp là em

LV Tân
LV Tân
7 years ago

Tuyệt vời

Hùng Bùi Mđ
Hùng Bùi Mđ
7 years ago

Thơ và hình minh họa yêu thế

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
7 years ago

thơ hay người đẹp quá tuyệt vời

Đức Linh
Đức Linh
7 years ago

Mùa đông lạnh thơ tình hay quá chúc BLT PH H VUI VẺ TRẺ ĐẸP MÃI MÃI

Phi Do
Phi Do
7 years ago

Mình đang ở xứ người và mùa dong lạnh, Thơ hay và hợp với tam trang mình. Hình đẹp

Hoa Hoa Vuong
Hoa Hoa Vuong
7 years ago

BLT

Thắng Bùi Mạnh
Thắng Bùi Mạnh
7 years ago

Hay quá em ơi .

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
7 years ago

Buổi tối vui vẻ hạnh phúc

Nguyễn Bước
Nguyễn Bước
7 years ago

Hay thật

Trần Thoa
Trần Thoa
7 years ago

Hay lắm em à

Thanh Hai Vu
Thanh Hai Vu
7 years ago

Hay nhieu cam xuc

Kim Phung
Kim Phung
7 years ago

“Em la ai ?co gai hay nang tien ?
Em co tuoi hay ko co tuoi ?
Mai toc em bay ,la may hay la suoi ?
Doi mat em nhin ,hay chop Lua dem giong …”

Hai Buito
Hai Buito
7 years ago

Hay lắm em

Le Thi Nho
Le Thi Nho
7 years ago

Bai thơ rat hay

Tat Ha
Tat Ha
7 years ago

Cũng vẫn là mùa đông
Nơi con phố hoa phượng hồng rực đỏ
Và lời trao duyên vội vàng còn nhớ
Bỗng dưng xa vội vã đi đâu

Vài lời chia tay bịn rịn ở chân cầu
Cái ôm xiết và cái hôn nóng vội
Bước song hành bên nhau buổi tối
Đọng lâu rồi hơi ấm thân quen

Gót chân sen
Thấp thoáng dưới ánh đèn đường phố
Hàng cây bên dường màu vàng thay lá
Lá sấu đông về rơi bây lã chã
Bóng hình em lặng lẽ phó xưa

Những gì trong ta kỷ niệm đi qua
Mùa đông đến mà xao xuyến lạ
Nhớ về ai nhớ kí ức ban đầu
Đeo đuôi trong lòng cho đến mai sau

Người ở nơi đâu
Trong lầu son gác tía
Nơi phồn vinh phủ đầy nhung lụa
Bước lên xe trong vạt áo phu quân
Chưa khi nào vết lấm bàn chân
HVT
N10/12/2016

Xuân Lê Anh
Xuân Lê Anh
7 years ago

Hay!

Ngọc Mai
Ngọc Mai
7 years ago

Thơ hay, ảnh cũng đẹp chị iu

Trì Vũ
Trì Vũ
6 years ago

Một mối tình đẹp như vậy sao mà quên được em ơi

Đỗ Văn Thọ
Đỗ Văn Thọ
6 years ago

Bài thơ hay quá cám xúc..

Que Nguyen
Que Nguyen
6 years ago

Hay lắm bl

Cường Thomas
Cường Thomas
6 years ago

Thơ hay , ảnh đẹp lắm.
Chúc thi sỉ Mạc Phương
buổi tối vui vẻ và HP ❤️?

Tran Hai Phong Tran
Tran Hai Phong Tran
6 years ago

Thơ hay cảm ơn bạn

Huynh Lung
Huynh Lung
6 years ago

Tình cảm dạt dào em à
Chúc e đêm về ngủ ngon giấc

Danh Tử
Danh Tử
6 years ago

Thơ hay hình đẹp lắm!

Thi Ngai Mai
Thi Ngai Mai
6 years ago

Hay lam em a. Hinh anh rât đep

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Hay lắm bạn hiền

Nguyen Tuyet
Nguyen Tuyet
6 years ago

Hay quá

Chúc Tiến Lê
Chúc Tiến Lê
6 years ago

Nhớ để rồi quên
Quên rồi lại nhớ
Mùa đông lạnh đến
Lại nhớ về em

Hòe Vũ Xuân
Hòe Vũ Xuân
6 years ago

Hay lắm nhé

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Thơ rất hay và rất tinh cảm. Chúc em luôn vui và hạnh phúc nhé.

Nguyễn Như Hải
Nguyễn Như Hải
6 years ago

Thơ hay lắm em

Vũ Định
Vũ Định
6 years ago

Bài đăng thì buồn, ảnh thì tươi thế ♥️♥️♥️

Hưng Vũ
Hưng Vũ
6 years ago

Mạc Phương
Thơ hay hình đẹp
Chúc em buổi chiều vui khỏe trẻ mãi xinh đẹp Tràn đầy niềm vui may mắn và hạnh phúc

Xuân Hoán Bùi
Xuân Hoán Bùi
6 years ago

Thơ hay hình đẹp em

Scroll to Top