Bài Thơ: VẪN CHỈ LÀ MONG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: VẪN CHỈ LÀ MONG (Tác giả: Mạc Phương)

VẪN CHỈ LÀ MONG
Thơ: Mạc Phương

Giá mà anh đến bên em
Nắm tay thân thiện trao thêm nụ cười.
Đôi mắt hấp háy vui tươi
Gật đầu nhè nhẹ nói lời thân yêu.

Dẫu là nắng nhạt cuối chiều
Cũng đem cảm xúc liêu xiêu khó lường.
Ngẩn ngơ bên bến sông tương.
Ngậm ngùi đáy dạ luyến thương hai miền.

Dẫu là lần gặp đầu tiên
Cũng in dấu ấn nối liền trái tim.
Em là hoa dại rừng sim
Nên say ánh nắng lung linh thị thành.

Phố đông xuôi ngược vòng quanh
Mong ngày gặp lại bên anh ngọt ngào…

MP 30/1/2020
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Đoàn Hùng Mạnh
Đoàn Hùng Mạnh
4 years ago

Hay lắm cô giáo à . Chúc em mạnh khoẻ và sáng tác thật nhiều áng thơ hay

Trần Huy Liệu
Trần Huy Liệu
4 years ago

Bài thơ hay

Mưa Biển
Mưa Biển
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Quang Nguyen
Quang Nguyen
4 years ago

Một ngòi bút kết vần thơ ru hồn người !

Nguyễn Toàn
Nguyễn Toàn
4 years ago

Giá mà..mà cũng có sao
Xuân về thơ vẫn dạt dào luyến thương
Buồn vui lắm nỗi đoạn trường
Chỉ là mong.. vẫn vấn vương bao người
Thơ hay chúc em

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
4 years ago

thơ rất hay

Nguyễn Tính
Nguyễn Tính
4 years ago

Thơ rất hây

Cuong Nguyen
Cuong Nguyen
4 years ago

Năm mới chúc nhà thơ khoẻ mạnh hạnh phúc.gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống.

Phuong Hoang
Phuong Hoang
4 years ago

Rất hay

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
4 years ago

Hay em…

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
4 years ago

Hay lắm bài thơ

Nguyễn Văn Hải
Nguyễn Văn Hải
4 years ago

Tuyệt vời thơ hay ảnh rất đẹp chúc mừng tg nhé

Tat Ha
Tat Ha
4 years ago

NÓI VỚI RỪNG XANH

Giá mà ước để mà chi
Đến bên em được bước đi chẳng đành
Ngọt ngào hương của rừng xanh
Nước trong suối ngọt gió lành giữ chân

Lời ai như thể sáo ngân
Tháng năm vẫy gọi đường trần khó xa
Bốn mùa cây trái nở hoa
Em là vị quả tỏa ra hương ngàn

Suối lòng rạo rực chứa chan
Thiên nhiên kỳ thú hoa ban trắng trời
Thỏa lòng ước nguyện đôi nơi
Ta cùng hội tụ nửa đời xuân xanh

Ngắm trời dạo bước cùng anh
Tay trong tay nắm ước lành bấy lâu
Trùng khơi dương cánh buồm nâu
Thênh thang lồng lộng thẫm mầu biển em

Cúi nhìn ánh mắt trong đêm
Ửng hồng đôi má ngọt mềm nụ hôn
Tình yêu Vĩnh cửu trường tồn
Núi sông hiện hữu xã thôn dập dìu

Minh Ky Nguyen
Minh Ky Nguyen
4 years ago

Mến chúc em buổi chiều an lành hp.

Hoàng Trọng Lợi
Hoàng Trọng Lợi
4 years ago

Rất hay ạ

Vũ Điệp
Vũ Điệp
4 years ago

Hay tóa bạn iuiu.

Thai Anh
Thai Anh
4 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời em ơi

Thai Anh
Thai Anh
4 years ago

Mến chúc em

Trinh Hoai An
Trinh Hoai An
4 years ago

Thơ hay lắm.cô giáo vùng cao.chúc.vui.khỏe. và.sáng.tác.nhiều thơ.ảnh đẹp.lắm ????

Sáu Lâm Văn
Sáu Lâm Văn
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc mừng tác giả

Nhu Le
Nhu Le
4 years ago

Xuan la em.

Luong Nguyen
Luong Nguyen
4 years ago

…cầu được ước thấy nhé em

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
4 years ago

Bài thơ thật hay

Nguyễn Khánh Hòa
Nguyễn Khánh Hòa
4 years ago

Hay quá em ơi

Phạ Ngọc Toàn
Phạ Ngọc Toàn
4 years ago

Bài thơ thật nhiều cảm xúc chúc mừng tác giả

Tân Trường Xuân
Tân Trường Xuân
4 years ago

Thơ hay lam ban ơi cm nhé

Doan Thanh Bui
Doan Thanh Bui
4 years ago

Một bài thơ chào Xuân đẹp ý chuẩn lời thật hay . Chúc mừng Em nhé Mạc Phương .

Văn Hữu
Văn Hữu
4 years ago

Thơ hay quá đi thôi bạn ơi ?

Phan Lợi
Phan Lợi
4 years ago

Đọc thơ Mạc phương …. Ta luôn được cảm nhận những nét hài hòa , giữa đời thường mà … nhu thực , như mơ ,ngọt ngào lãng mạn…

Phương Mạc
Phương Mạc
4 years ago

MP xin chân thành cảm ơn các anh chị, các bạn và các em đã động viên khích lệ thơ MP. Mến chúc bạn bè thi hữu nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, gđ hp an khang thịnh vượng.

Phùng Khắc Lừng
Phùng Khắc Lừng
4 years ago

Ảnh đẹp quá
Bài thơ rất hay

Tài Vọt
Tài Vọt
4 years ago

Hay quá chị iu

Thuc Tran
Thuc Tran
4 years ago

Thơ hay quá tình cảm hình ảnh đẹp

Đỗ Dũng
Đỗ Dũng
4 years ago

Tuyệt vời rất mượt mà ngọt ngào mà lắng đọng
Chúc ngày mới đầu tuần vvhp

Phi Hung Le
Phi Hung Le
4 years ago

Em ơi đẹp quá

Scroll to Top