Bài Thơ: VẪN BIẾT RẰNG NGÀY MAI SẼ KHÔNG EM (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: VẪN BIẾT RẰNG NGÀY MAI SẼ KHÔNG EM (Tác giả: Phú Sĩ)

VẪN BIẾT RẰNG NGÀY MAI SẼ KHÔNG EM
Thơ: Phú Sĩ

Vẫn biết rằng hội ngộ sẽ chia phôi
Em quay gót về nơi miền phương ấy
Bỏ sau lưng mùa thu buồn trôi mãi
Và chuyện tình chưa trả hết cùng ai

Vẫn biết rằng người sẽ phải về thôi
Sao cứ mãi chẳng vơi niềm thương nhớ
Có phải bởi đời này tôi vẫn nợ
Một mùa thu phai nhạt đã xa mờ

Vẫn biết rằng đời là những ước mơ
Chuyến tàu đợi tiễn đưa người yêu dấu
Bên lối rẽ hai phương trời ai thấu
Ánh trăng buồn rồi sẽ chẳng tròn đâu

Vẫn biết rằng còn có những nhịp cầu
Nối nhịp lỡ cho tình yêu bến đậu
Thì thôi nhé ta hãy cùng ước vọng
Chuyến tàu đời sẽ đẹp những hoài mong

ẢNH ST

Subscribe
Notify of
guest
9 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Darling Le
Darling Le
7 years ago

Hay tuyệt nha chị yêu.

Maria Le
Maria Le
7 years ago

Em phục chị thật , sức viết liên tù tì , khỏe quá …

Nguyễn Hiên
Nguyễn Hiên
7 years ago

Giây phút chia tay ta hen ngày trở lại
Đến với chân trời mơ ươcs
của đôi ta
Sẽ có những ngày tươi đẹp bên nhau
Trên mảnh đất mà chúng mình hẹn ước

ngày maiÊêêwTa mơ ước đến chân trời tươi ôsáng
Tận hưởng êêbên nhau giây h

Nhân Nguyễn Đà Lạt
Nhân Nguyễn Đà Lạt
7 years ago

Thơ nhiều cảm xúc hay lắm em …..

Phan Hoài Thương
Phan Hoài Thương
7 years ago

Mình thich đọc thơ bạn nhé! Cảm ơn tac giả đã sáng tác một bài thơ tình thật hay!

Hà Thanh Vy
Hà Thanh Vy
7 years ago

Ảnh đẹp quá !

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Chu Khắc Lượng
Chu Khắc Lượng
7 years ago

Rất hay bạn ơi..!…Chúc mừng nhé..!..
Phú Sĩ…!…

Van Thu Dinh
Van Thu Dinh
7 years ago

Hay quá

Scroll to Top