VALENTINE MỘT MÌNH.®
Thơ: Phú Sĩ
*
Valentine một mình
Buồn lắm chứ
Khi người ta … rộn ràng … từng đôi bước…
Phố đèn hoa … rực rỡ … tỏa ánh vàng…
Valentine một mình
Thơ thẩn… bóng đơn côi…
Chẳng ai tặng hoa… chẳng chút mùi vị ngọt ngào của socola đắng…
Valentin một mình
Ta về miền tĩnh lặng …
Có phải đã lỡ làng … mùa trăng hẹn năm xưa …
Mình nguyện cùng nhau … treo móc khóa tình yêu …
Bên cầu trao duyên … vào ngày valentine năm ấy …
Phải không em!
Bởi Socola đắng … hay nỗi lòng…ta đắng …
Em vội vã theo chồng từ bỏ mãi cuộc chơi …
Để con đò buồn quạnh vắng một dòng khơi
Hoàng hôn buông …
Valentine một mình … chẳng còn đâu bến đợi …
Ta chỉ còn chăng … một cuộc đời lặng lẽ…
Chẳng còn em, chẳng còn những đêm dài bước nhẹ…
Nghe tận đáy lòng hạnh phúc phía chiều quê
Valentine không em
Ta vẫn bước đi về…
Những mỗi bước đi sao nặng nề quá đổi…
Cuộc đời ơi! Phải chi em đừng vội …
Mùa valentine này … ta sẽ trả cho em…
ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
THƠ PS
tho hay lắm
Valentier mình em ngồi thơ thẩn .
Ngắm nhìn mây bay bổng giữa không gian.
Lòng nặng trịu bao tủi hờn cô quạnh.
Biết tìm ai cho bớt lạnh gió xuân về….
Bài thơ hay nhưng có chút buồn man mác em ạ…
Anh!
Valentine này em cũng lang thang.
Một mình buồn giữa dòng người trẩy hội
Đi ngược con đường xưa chúng mình đi
…
Em có bao giờ vội vã đâu anh.
Có lẽ mình lạc nhau trên cầu treo khóa
Để bây giờ mới đơn lẻ đêm valentine…!
Tuyệt lắm !
hihi em ơi anh kết bài này nè rất ư là ok nè….anh chúc em chiều tối vui an lành yêu thương ngọt ngào em nhé
Rất hay !
Tuyệt quá em ạ
Rất hay em gái .chúc em vui
Thật sao thật sao
Quá đa tình. A ơi ngày valentine. Nhiều người lẻ bóng . . . . ?
Tuyệt lắm bạn ơi
Wow ! Poem and the very Excellent !!! Very nice landscape picture art and so cute. Beautiful !!! This is Fantastic..
Thanks
Tuyệt lắm em!
Thơ hay thật hay
Gửi hội thơ tím yêu thương
Môt mình !
môt mình valentine
Tôi vẫn bước đi ….
Cho dù biết nơi
Mình tới là vô vọng…
Những bước lặng thầm
Khi hoàng hôn xế bóng…
Người ta bước đôi
Tôi chỉ bước môt mình…
Bước qua đêm chắc
Han sẽ gặp bình minh…
như người nghệ sỹ
lang thang hoài trên phố…
Bỗng thấy mình chẳng
Nhớ nôi môt con đường…
Mây lang thang tôi
Cố tìm nơi phiêu bạt …
Phố đèn hoa như
Lông lẫy ánh sáng vàng…
Thêm valentine
Môt mình nơi tĩnh lặng…
Lại hát tình ca
Bên ly cà fe đắng…
Môt cõi đi về
Như anh sơn từng viết
Lại vẫn trên hai
Vai ta vầng nhật nguyệt…
Vẫn roi suôt trăm
Năm Môt cõi đi về…
Valentine môt mình
Muôn đời như thế…
Chẳng còn em cũng
Chẳng còn những đêm dài…
Chỉ mong gap Để Valentin này trả nợ tình Em !….
Rất tuyệt vời cho những trái Tim côi !
Em lại rất tuyệt vời !
Thơ hay quá Phú Sĩ !
Thơ hay, ảnh đẹp quá.
NGÀY TÌNH NHÂN XA LẠ VỚI TA
Ta vẫn hằng mong đường tơ lối mộng
Cuộc hồng trần sao muôn sóng tình lơ
Vén chân đi tìm chút vị yêu mơ
Nhưng nào thấy chỉ bóng mờ hư ảo…
Ngày Tình nhân chênh chao lòng ảo não
Người được yêu vẹn khung sáo chúc ca
Chỉ riêng ta đơn buồn giữa phố hoa
Tình có cánh cứ bay xa không đậu…
Ai nói yêu… lời buông lơi huyền hão
Ánh trăng đầy tơ chao đảo… rơi thừa
Ta cố tin ngọt mật tình đẩy đưa
Sao lòng ngập sầu tím mưa băng lạnh…
Valentine… ai gội tim cô quạnh…
Ta chớt chao… hồn đặc sánh vôi buồn
Thôi chúc người vạn kỷ cõi yêu đương
Đừng nghĩ ngợi về con đường tôi bước…
Cả đất trời tình vô biên sau trước
Chỉ mình ta lay lất trượt cung yêu
Hoa nở đi… cánh bướm lướt quanh kiều…
Ta con sáo lạc bầy chiều rã cánh…
thơ tình buồn hay lắm em
chúc ngày mới nhiều niềm vui
NGÀY LỄ TÌNH NHÂN
Sáng nay định chạy đi mua hoa
Mua kẹo sô cô la làm quà
Nhưng mà em yêu thì xa quá
Thế là không kẹo cũng chẳng hoa.
Ôi ngày tình nhân thật thiết tha
Va len tine yêu của muôn nhà
Gấm vóc ngọc ngà khoe ra cả
Mười bốn tháng hai vui hoan ca.
Sài Gòn 14.2.2017
NGUYỄN THANH RU
Bài thơ nào của bạn Loan đọc cũng thấy hay quá cơ! Cám ơn bạn đã có những bài thơ hay để mọi người được thưởng thức nhé Phú Sĩ!
Bai tho rat tuyet .chuc ban hien luon vui ve .cam on ban hien rat nhieu .
Một mình thỏa mãn mà
Cảm ơn em
Thanks
Thanks
Răng mà hay ra ri hầy