Bài Thơ: VAI ĐÓNG THẾ Ở CUỘC ĐỜI (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: VAI ĐÓNG THẾ Ở CUỘC ĐỜI (Tác giả: Mạc Phương)

VAI ĐÓNG THẾ Ở CUỘC ĐỜI
Thơ: Mạc Phương

Em đâu muốn trong vai người đóng thế
Vở kịch đời như một kẻ mộng du
Chẳng cô tấm cũng chẳng phải nhà tu
Oan thị Kính cho dù không muốn thế.

Nếu con đường ít ghập ghềnh dâu bể
Đâu cảm thông với kẻ khó ở đời
Thiếu mọi thứ để nét ngọc vui tươi
Nên nhập vai nửa vời hơi méo mó.

Không cao sang như loài hoa hồng đỏ
Chẳng dối gian trong vỏ bọc dịu dàng
Chỉ là hoa cỏ dại mọc bên đàng (đường)
Chịu nắng gió nên càng thêm mạnh mẽ.

Mỗi con người sinh ra mang mỗi vẻ
Ai cũng mong được trẻ đẹp rạng ngời
Được che trở trong suốt cả cuộc đời
Không phải mượn nụ cười trên sân khấu.

Phụ nữ mà…em cũng mơ bến đậu
Được nâng niu trong chậu cảnh màu vàng
Với nước sơn được xếp tốp hạng sang
Sống nhàn tản chẳng mơ màng ao ước.

Xuân tái lai tiễn đông tàn đi trước
Nhắn hạ về cho non nước trong xanh
Tóc điểm bạc mà tâm vẫn mong manh
Bởi mến thương gửi nơi anh thăm thẳm…

MP 20/1/2020
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
28 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Minh Ky Nguyen
Minh Ky Nguyen
4 years ago

Tuyêt lắm em tôi. Mến chúc…

Văn Hữu
Văn Hữu
4 years ago

Thơ hay quá đi thôi bạn ơi ?

Lão Ngoan Đồng
Lão Ngoan Đồng
4 years ago

Thơ hay ý thơ khiêm nhường ảnh đẹp dịu dàng ??????

Le Tho
Le Tho
4 years ago

Thơ hay nhỉ… rất nổi niềm !

Luong Nguyen
Luong Nguyen
4 years ago

…hãy là chính mình là đẹp nhất

Phải không em cô sơn cước dịu hiền
Chẳng tô son sao bợt được má hồng
Không chát phấn sợ chi trời ướt má
Hãy vui lòng với những gì ta có
Đời dại chi phải méo mó dáng hình
Tấm lòng son luôn ghi đậm trong tim
Em mãi đẹp trong lòng anh yêu dấu…

Thơ hay cm em

Oanh Do
Oanh Do
4 years ago

Nghe có gì đó an ủi quá cô giáo
Chúc cô sang năm mới vạn sự như ý nha !

Thuc Nguyen Hong
Thuc Nguyen Hong
4 years ago

Hay em

Donglam Tran
Donglam Tran
4 years ago

Tuyệt vời! Chúc vui vẻ nhé.

Hung Trinh
Hung Trinh
4 years ago

Thơ hay lắm

Van Thai Ta
Van Thai Ta
4 years ago

Thật tuyệt chúc mừng em buổi tôis an lành xinh đẹp

Tâm Minh
Tâm Minh
4 years ago

Thật đi em ơi

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
4 years ago

Rất hay bạn ạ

Thao Nguyen Xanh
Thao Nguyen Xanh
4 years ago

Bài thơ hay lắm ảnh rất đẹp chị yêu ah em chúc chị cùng gđ tối ấm áp yt luôn vui hp

Vũ Chung
Vũ Chung
4 years ago

Hay quá cơ

Nguyễn Khánh Hòa
Nguyễn Khánh Hòa
4 years ago

Hay quá e ơi

Trương Trúc
Trương Trúc
4 years ago

Tho hay bạn ơi

Mot Nguyen Thanh
Mot Nguyen Thanh
4 years ago

Hay Mp

Bình Minh
Bình Minh
4 years ago

Từng vần thơ , từng nhịp thơ ở mỗi bài thơ của c rất phong phú & đa dạng với muôn mặt tình cảm & suy tư chìm nổi mà … Ai đó đều sẽ có thể cảm thấy có mình trong đó c Phương Mạc à …

Thai Anh
Thai Anh
4 years ago

Bài thơ tuyệt vời ! Ý thơ sâu sắc lắm em ơi!

Thai Anh
Thai Anh
4 years ago

Mến chúc em

Bình Minh
Bình Minh
4 years ago

Cám ơn c Phương Mạc đã đem đến những giai điệu thơ để bạn bè gần xa đã & đang được trải lòng mình ra … Bên cạnh những vất vả lo toan trong cuộc sống đời thường c ạ.

Le Bảo
Le Bảo
4 years ago

Tuyệt vời ak

Ruồi Trâu
Ruồi Trâu
4 years ago

Rất hay

Hùng Bùi Mđ
Hùng Bùi Mđ
4 years ago

Rất hay và tc lắm E

Hanh Hong
Hanh Hong
4 years ago

Hay quá Chúc bạn ngày mới vui vẻ bạn nhé

Đưc Độ
Đưc Độ
4 years ago

Hay ảnh đẹp

Nguyễn Tính
Nguyễn Tính
4 years ago

Thơ hây ảnh đẹp chúc mừng tg nhé

Quách Toản
Quách Toản
4 years ago

Thoáng nhìn em cứ tưởng là tiên
Biết em ở đâu anh đến liền
Ngồi rưới giàn hao mầu áo tím
Vài câu tâm sự mắt lim rim

Scroll to Top