Bài Thơ: VÀ MÙA ĐÔNG (Tác giả: Nguyễn Hưng)

VÀ MÙA ĐÔNG
Thơ: Nguyễn Hưng

Em ở đâu khi mùa đông chạm ngõ ?
Có lạnh không khi gió bấc tràn về
Manh áo mỏng có chịu được tái tê
Khi màn trời đang lê thê lạnh cóng.

Vẫn thói quen cứ mỗi chiều anh ngóng
Đợi bình yên cùng giọng nói thân thương
Khuôn mặt em đỏ ửng đôi má hường
Cùng vòng tay thoảng hương làn tóc rối.

Đã bao mùa từ ngày chia hai lối
Anh gắng lòng trăn trối cuộc tình si
Bởi nhớ nhung thì cũng có được gì
Thêm nặng sầu trên mi hàng lệ ướt.

Nhưng mùa đông cơn bấc về lướt thướt
Bao chén nồng say khướt vẫn lạnh căm
Chiếu chăn côi chẳng đủ ấm anh nằm
Thì nỗi nhớ như dằm lại buốt nhói.

Thế là rồi mỗi chiều anh lại dõi
Dẫu biết rằng trên lối chỉ xác xơ
Và mùa đông mây xám đến vô bờ
Phủ buốt giá… giấc mơ ngày hạ cũ.

Nguyễn Hưng 21/12/2017

Ảnh : tác giả

Subscribe
Notify of
guest
17 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Khanh Trinh
Khanh Trinh
6 years ago

Chi mot noi dung .Mot y tho !

Hoàng ThùyLinh
Hoàng ThùyLinh
6 years ago

Thơ hay qua a ạ. Mà ảnh minh họa thì chắt lick mỏi tay lum á hi ngày mới chúc a nhiều thi hứng nhá

Tuấn Dũng Nguyễn
Tuấn Dũng Nguyễn
6 years ago

Em về nơi ấy buồn không ?
Mà se sắt nắng chiều đông bên này
Lòng anh thương lắm chiều nay
Bàn tay côi lạnh lắt lay tim buồn !

Mai Hoang
Mai Hoang
6 years ago

Tặng người viết thơ hay!

Triệu Tiến
Triệu Tiến
6 years ago

Thơ hay

Dòng Sông Mùa Thu
Dòng Sông Mùa Thu
6 years ago

Khổ thân
Suốt ngày nằm ôm nỗi nhớ chơi vơi?

Hoa Ngoc
Hoa Ngoc
6 years ago

Hay lam a đẹp trai

Sinh Pham
Sinh Pham
6 years ago

hay quá bạn ak
cho minh chia sẻ nhé

Chinh Lê
Chinh Lê
6 years ago

Mặc áo ấm vào lạnh thấu xương
Còn đứng tạo dáng ở bên đường
Về nhà lại ốm ai nấu cháo
Một thân co ro ở trên giường …..
Mới biết thân nhớ

Anh Ttran
Anh Ttran
6 years ago

Lãng mạn quá Nguyễn Hưng anh

Pretty Gia Han Pretty
Pretty Gia Han Pretty
6 years ago

Chỗ nào cũng đứng tạo dáng được

Mãn Đình Hồng
Mãn Đình Hồng
6 years ago

Bài thơ hay lắm a!

Dòng Sông Mùa Thu
Dòng Sông Mùa Thu
6 years ago

Và chiều nay Hưng lại nhớ một người
Nên ngồi khóc trách sao đời quá phũ
Yêu là vậy cớ chi tình nỡ phụ
Để đông về ủ rũ mảnh hồn côi.

Và chiều nay Hưng thầm ước xa xôi
Giá ngày ấy cái tôi không tự ái
Thì có lẽ phía đường sau mê mải
Khúc ngọt ngào trải rộn tiếng hòa ca.?

Hồng Phượng
Hồng Phượng
6 years ago

Thơ hay quá hình đẹp lắm !

Bang Van
Bang Van
6 years ago

Thơ hay sâu lắng
Chúc Anh Noel ấm áp yêu thương hạnh phúc an bình

Thanh Huyền Phạm
Thanh Huyền Phạm
6 years ago

Thơ hay và tác giả lại còn đẹp trai và phong độ quá..

Tran Cho
Tran Cho
6 years ago

Tuyet tat tinh tho

Scroll to Top