UỐNG CHO SAY
Thơ: Mạc Phương
Ngày lễ ư … uống cho say thỏa thích.
Cho tâm hồn yên tĩnh chẳng nhớ ai.
Cho quên hết nỗi sầu buổi sớm mai.
Khi trước mắt tương lai còn mờ mịt
Uống cho say quên tháng ngày quấn quýt.
Quên dòng người đang hối hả ngược xuôi.
Quên tiếng cười trong hạnh phúc lứa đôi.
Quên hạ cũ đã trao người thương nhớ.
Uống cho say để không còn mắc cỡ.
Nhận cành hoa màu tím quá vội vàng.
Để bây giờ mỗi giây phút mùa sang.
Lại khắc khoải nhớ người xưa năm ấy.
Uống cho say… nén sóng ngầm thức dậy.
Kệ ve kêu thôi thúc phía trời mơ.
Kệ phượng già nở đỏ chốn ngẩn ngơ.
Kệ bằng lăng bên đường khoe sắc tím.
Uống cho say… để yêu thương ngọt lịm.
Để cơn mê lảo đảo giữa nắng đào.
Để ngày lễ tâm tĩnh lặng khát khao.
Lũy tre làng lại bình yên giấc điệp.
BLT 1/5/2017
Ảnh internet
Hay lắm em. Chúc em buổi chiều v.v .
Uong cho say tinh nong ta am ap.
Ly boi nay hen uoc mai tram nam .
Tinh nong tham men say huong ngao ngat.
Bang lang tim tim ca mong chieu hoang.
hay quá em ơi
Sao buon qua ta le ma ban iui
Vui len nhe ! Ngay le vui ve nhe .
Tuyet lắm bạn ơi bài thơ wa hay. Chúc bạn ngày 1-5 hanh phúc vui vẻ bên người thân nha
Tặng nhà thơ vui vẻ nha
Thơ hay quá.. M..Ph..
Khoan khoan hò ơi! đàn trầm xa lắng cõi đời
Khoan khoan hò ơi! lệ sầu rơi xuống đàn tôi
Mênh mông lả lơi lạnh lùng em đã lìa tôi…
Thật tuyệt vời
Thạt tuyệt vời Thơ hay hình minh họa thêm ý nghĩa
Chúc em Mạc Phương ngaỳ nghỉ lễ Tràn đầy niềm vui Như ý Cát Tường và hạnh phúc
Rất tuyệt vời em à..
Ảnh rất ý nghĩa… thơ hay
tuyệt
Thật đó bạn ah, những gì bạn viết
Hay lắm …
Những gì bạn viết nên thơ lúc nào cũng tình cờ giống mình wa, mình cũng đang thấy rất lo luôn bạn yêu ơi:
” Khi trước mắt tương lai còn mù mịt”
Chiều vui BLT
Chúc buổi chiều vui vẻ, ấm áp yêu thương!
Mình rất thích mấy câu ni bạn yêu ơi:
Uống cho say quên tháng ngày quấn quýt.
Quên tiếng cười trong hạnh phúc lứa đôi.
Quên hạ cũ đã trao người thương nhớ.
Nhận cành hoa màu tím quá… vội vàng.
Uống cho say… nén sóng ngầm thức dậy.
Kệ ve kêu thôi thúc phía trời mơ
Để cơn mê lảo đảo giữa nắng đào.
Lũy tre làng lại bình yên giấc điệp.
Xay chưa… vần thơ hay..M..
Ph..
Tuyet vời tg!
Hay lắm bạn
Rat hay
Buổi tối vui vẻ hạnh phúc bạn nhé..
Say bí tỉ luôn!hê hê. Hay lắm em!
Đã lâng lâng tình càng thêm thắm thiết
Khi sương sương lòng dậy sóng buồn, vui.
Tình yêu là cái chi chi ?
Thôi thì ta cứ tỳ tỳ uống thôi
Uống cho bừng má sậm môi
Uống cho tan cả đất trời … vì yêu !
…
Uống cho say… nén sóng ngầm thức dậy.
Kệ ve kêu thôi thúc phía trời mơ.
—–mạc phương -say hay quá -say như em quả tuyệt vời
say để yêu thương ngọt lịm
cho tâm hồn lại tìm đến với thơ
cuộc đời vẫn đẹp như mơ
em cứ say -say thơ cùng trong mộng
chúc em nghỉ lễ tràn ngập liềm vui -yêu thương hp đong đầy
Ngày nghỉ lễ bạn cho ra đời bài thơ rất hay bạn ah, chúc BLT ngu ngon nha
Buổi tối vui vẻ nha thi sĩ
Ôi hay, giàu cảm xúc, chúc nhà thơ vui khỏe sáng tác nhiều thơ nhé.
Hay lắm b
Uống cho say nào em ta uống tiếp.
Rót nủa đi để quên kiếp đọa đày.
Ta nâng lên đặt xuống trót niềm say.
Nào ta uống tình này thôi …đã hết
Ảnh đẹp , thơ
Thơ hay tuyệt
tím bằng lăng đã nở rồi
trống trường hoa phượng vắng ai não nề
hạ về anh nhớ người thương
những buổi tan trường ngại ngùng sánh vai
Hay lắm.. chúc tác giả buổi trưa vui vẻ và bình an
Hay.mp
Uống đi em,uống đi em
Uống cho khi đến say mềm mới thôi
Uống cho ngọt lim bờ môi
Uống cho say đến đất trời ngả nghiêng.
Uống đi em, uống đi em
Rượu tình cứ uống tự nhiên thôi mà.
Bao giờ mắt ướt lệ nhòa
Ấy là lúc đã ngà ngà men say.
Tâm hồn ngây ngất ,ngất ngây
Hỏi rằng ai có muốn say cùng mình.
Có minh đi bạn được không ha bạn
Uống cho say, em buồn chi lắm vậy. ?
Để phương trời xa anh phải ngậm ngùi
Để nỗi lòng này… đau quặn thắt em ơi !
Uống chi say. Em quên cả đất trời
Cháy lòng ai… từng cơn thương… nhớ…thôi. !!!
hihi
Tho hay qua .chuc em buoi trua vui ve .ahah