ƯỚC
Thơ: Thu Hà
Em ước là cơn gió
Bay đi khắp bốn phương
Chẳng tô điểm má hường
Mà làn môi vẫn thắm.
Em ước là giọt nắng
Toả ánh sáng lung linh
Cho thế giới thanh bình
Muôn hoa cùng toả sắc.
Em ước về phương Bắc
Hái cả chùm sao băng
Ước nguyện thật nhiều rằng
Luôn vui như hoa nở.
Em ước được gặp gỡ
Những người bạn thân yêu
Luôn chia sẻ sớm chiều
Cùng em trong cuộc sống.
Em ước là tiếng trống
Đánh thức những niềm vui
Bao sầu não ngủ vùi
Cho ngày mai tươi sáng !
Tulip Hoa chúc đại gia đình facebook ngày mới thật nhiều niềm vui, an lành và hạnh phúc ạ !
Chúc ngày mới tốt lành bài thơ hay lắm bạn yêu
Bài thơ hay lắm em gái
Hay lắm em ơi
Hay lắm
Chúc em iu ngày mới nhiều niềm vui
Nhũng điều ước của cháu đã và sẽ thành hiện thực. Chúc ngày mới vui vẻ!
Thanh lương em ngỏ
Việt Hồng đong mây
Đưa em mộng ước
Mai này thực…Hay
Tuyêt quá
Anh ước là được gặp em
Nhờ làn gió thổi ngày thêm đậm đà…khakha
Ôi những ước mơ tuyệt vời !!!
Hay quá
Hay lắm em ơi chúc mừng tác giả
Ta ghét ai đã đẹp lại làm thơ hay.hứ
Thế thì thích lém đấy
Hôm nay nàng vui lắm thì phải làm thơ hay và vui thế
Tuyệt hay
Anh ước là vầng mây
Gió đưa khắp đo đầy
Ve vuốt đôi vai gầy
Hôn đôi má hây hẩy
Anh ước là chiếc lá
Ôm giọt nắng chan hòa
Quan g hợp thành muốn hoa
Muộn hoa thoảng hương xa.
Ước mơ thật giản dị
Chất chứa toàn niềm vui
Mang thế giới lại gần
Nào ta cùng mơ ước
Người đẹp,, ước gì có nấy đó,, Hoa Tulip. Hiiiii
cảm ơn em hay quá
Em ước là tia nắng
Đến bên anh mỗi ngày
Thêm.ấm áp vòng tay
Tràn đầy niềm hạnh phúc..
Thơ hay lắm nàng
Những ước mơ tuyệt đẹp, thơ rất hay và đậm tình thân thiện.
Chúc Hoa Tulip buổi chiều nhiều niềm vui & Hp !
Rất hay chúc mừng bạn