ƯỚC NHƯ LÀ CÁNH CHIM TRỜI
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Ước như là cánh chim trời
Thỏa mình bay lượn khắp nơi sơn hà
Sông hồ cũng đã từng qua
Mênh mông biển lớn hay là núi non
Thời gian dẫu có mỏi mòn
Tang bồng ghi dấu vàng son kiếp người
Mai này cằn cỗi kém tươi
Vẫn luôn nguyện ý nụ cười thảnh thơi
Ta vui một kiếp với đời
Không buồn thế sự lắm nơi bộn bề
Thăng trầm với kiếp u mê
Lỡ mai mà thác nẻo về cũng vui
Để không hối hận ngậm ngùi
Tối ngày quanh quẩn tới lui trong nhà
Ngắm nhìn trời rộng bao la
Chỉ mong thỏa mãn thật là vui thay.
Tp. HCM 2018
P T H
Bài thơ vô cùng xúc động bạn ơi
Rất hay xin chúc mừng tg
Hay quá anh trai ơi
.bai tho rat cam dong xin chuc mung em
Thật hay
Rất tuyệt luôn!
Lục bát mượt mà, hồn thơ trẻ trung khoáng đạt bạn ơi
Hay bạn ơi
Bài thơ hay ạ
Hay lắm a ạ
Thơ hay lắm SƯ HUYNH ơi. .
Rất hay bạn ơi
Để không hối hận ngậm ngùi
Tối ngày quanh quẩn tới lui trong nhà
Ngắm nhìn trời rộng bao la
Chỉ mong thỏa mãn thật là vui thay.
Chúc em btvv
Rồi như thế anh đi
Thơ hay tuyêt vời huynh ạ
bài thơ hay, em xin chúc mừng ạ.
Thơ hay em ơi
Rất phóng khoáng tâm hồn …Lời thơ rat hay!
Rất hay anh ơi
Cũng mong được bay nà iu
Bài thơ hay lắm anh ak
Chúc anh buổi tối vv ak
tt
Hay
Bài thơ rất hay, rất mượt mà !
Chúc mừng em!
Ok