Bài Thơ: ƯỚC MUỐN (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: ƯỚC MUỐN (Tác giả: Hoàng Lan)

ƯỚC MUỐN
Thơ: Hoàng Lan

Em muốn tựa vào anh khi mệt mỏi
Ánh mắt nhìn không cần hỏi gì đâu
Em đọc rồi trong đôi mắt quầng sâu
Nhiều nhiều lắm ngàn câu anh muốn nói

Em muốn tựa vào anh khi hờn dỗi
Để suốt đời không lỗi nhịp đôi tim
Em đã nghe âm thanh sóng lặng im
Ru ấm lòng khi em tìm bến đỗ

Em muốn tựa vào anh khi giông tố
Dẫu cuộc đời nhiều gian khổ riêng anh
Em hiểu rồi trong nỗi niềm thâu canh
Luôn có em anh để dành góc nhỏ

Em muốn tựa vào anh cho thỏa nhớ
Muốn thật nhiều nhưng cách trở xa xôi
Muốn bên anh, em muốn…lại chơi vơi
Bởi có lẽ một đời là ước muốn!
HL

Subscribe
Notify of
guest
24 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Giao Đình
Giao Đình
6 years ago

Hay lém

Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Đình Luận
6 years ago

Em muốn tựa vào anh cho tình đừng dang dở
Khỏi khi nào ta phải rời xa
Em muốn thế ta chiều lòng nhau nhé
Hạnh phúc tràn luôn yên ấm cửa nhà
(Cảm tác)
Thơ hay chúc mừng tác giả

Hieu Tran
Hieu Tran
6 years ago

Ước mong, muốn rồi sẽ hiện thực
Thuyền tìm bến nơi cháu đợi chờ
Điểm tựa vững cháu thỏa ước mơ
Niềm vui, hạnh phúc ngời rạng rỡ.

Trần Hứa
Trần Hứa
6 years ago

Ôi hay tuyệt .. lãng mạn quá chị ..

Nhỏ Mười
Nhỏ Mười
6 years ago

Hay tuyệt vời

Hồ Loan
Hồ Loan
6 years ago

Chị cũng muốn…

Hien Le
Hien Le
6 years ago

Tựa vào anh rồi ngủ ngoan em nhé
Ơi người thương pé nhỏ của đời anh
Muốn ôm em ru trọn giấc mơ lành
Bình yên hởi ! vành môi ai luôn chín mọng

Trần Phương
Trần Phương
6 years ago

Vai anh đây hãy tựa vào đi em
Rồi nhắm mắt ngủ giấc sâu em nhé
Chìm trong mộng em mỉm cười vui vẻ
Quên muộn phiền và hết những lo âu
Ngủ đi em, ngủ một giấc thật sâu
Có vai anh làm bờ cho thỏa nhớ
Đêm đêm về không còn hoài trăn trở
Mắt không còn quầng mệt mỏi nghe em

Thế Lộc Phan
Thế Lộc Phan
6 years ago

Hay lẩm..

Le Nguyen
Le Nguyen
6 years ago

Hay quá em.

Lam Nguyendinh
Lam Nguyendinh
6 years ago

Thơ hay nhiều cảm xúc

HAn Gia
HAn Gia
6 years ago

Hay tuyet

Nguyễn Toàn Năng
Nguyễn Toàn Năng
6 years ago

Ước muốn ngọt ngào…

Tuyêt Hàn
Tuyêt Hàn
6 years ago

Hay quá em gái ơi.

Manh Tien Hoang
Manh Tien Hoang
6 years ago

Ước gì có ai tựa vào vai anh ta ?

Ngọc Châu
Ngọc Châu
6 years ago

Bài thơ hay quá và hình ảnh ấm áp làm sao… Đọc cảm thấy nao nao trong lòng.. Cho phép chị đăng lại em nhé

nguyễn trần tố nữ
nguyễn trần tố nữ
6 years ago

Bài thơ ngọt ngào cảm xúc quá

Quê Huơng Tình Thơ
Quê Huơng Tình Thơ
6 years ago

Thơ hay lắm em.

Nguyễn Chi
Nguyễn Chi
6 years ago

Em viết bài nào cũng hay nên ko khen đâu hihi

Diệu Tiên
Diệu Tiên
6 years ago

Hay lắm chị iu?

Doan Do
Doan Do
6 years ago

Cũng có lúc bờ vai anh rất muốn
Có em yêu tựa cho ấm tim hồng
Em yêu ơi…em em có biết không
Nỗi nhớ em cũng thỏa lòng ước muốn

Nguyễn Mặc Hàn
Nguyễn Mặc Hàn
6 years ago

Diu diu

Dang Ngan
Dang Ngan
6 years ago

Rất hay em yêu

Karin S
Karin S
5 years ago

Wow sweet memory….

Scroll to Top