____ ƯỚC LÀ ÁNH NẮNG __________
Thơ: Lê Hoàng
Gọi Hạ về !
Bình minh thức giấc đê mê
Sương nhòa lá cỏ
Dường như còn đó vụng về
Thương giọt nắng sơn khê mòn mỏi !
Vẫn theo nàng chẳng nói điều chi
Còn nuối tiếc gì ?
Hằng ngày vẫn chạm bờ mi hiền hòa
Em như nụ hoa !
Anh muốn là ánh nắng xuýt xoa
Vờn hôn suối tóc
La cà cạnh bước chân em .
Giấu cất nỗi niềm
Về em và cả về anh
Cảnh quê yên bình đến lạ
Nuôi ta mộng ước thật ngọt lành
Gọi hạ về ! Trong sớm bình minh
Xin trao trọn chân thành yêu dấu nhé
Đừng buồn khi lặng lẽ
Bởi em luôn mạnh mẽ bước qua mà !
Xa quá xa !
Khoảng cách chỉ là số phận
Kiên nhẫn nhé người ơi !
Bên em sẽ có vùng trời ngập nắng hồn anh .
LH 1.4.18
Bài thơ rất dễ thương! Chúc em tháng mới may mắn, thành công và ngập tràn hạnh phúc nhé!
Bài thơ hat đầy cảm xúc, hình ảnh đẹp
bài thơ hay quá
Bài thơ hay đầy cảm xúc, chúc bạn vui
Hay
Rất hay thật tuyệt vời
?????
Thơ hay sâm đậm đó tg ơi
Hay lắm anh trai ơi chiều cn tràn đầy niềm vui yt hạnh phúc nhé anh
Chúc anh cuối tuần vui vẻ nha
Bài thơ hay ,hình ảnh đẹp lắm anh
Thơ đầy cảm xúc
Bài thơ hay lắm em
Thơ hình đẹp quá ạ
Thơ hay
Hay
Thơ hay
Phá cách hay