Bài Thơ: ƯỚC HẸN NGÀN NĂM (Tác giả: Violet Hoa)

Bài Thơ: ƯỚC HẸN NGÀN NĂM (Tác giả: Violet Hoa)

ƯỚC HẸN NGÀN NĂM
Thơ: Violet Hoa

Lời anh trao xua hết mọi nỗi sầu
Anh về nhé cùng nhau mình thêu dệt
Câu ước hẹn trao nhau càng thắm thiết
Thỏa bao ngày cách biệt mấy sơn khê

Biển tình em con sóng vỗ vọng về
Ngọt ngào lắm say mê như mời gọi
Niềm hạnh phúc chực trào như muốn nói
“Dấu yêu à!” Em gọi mãi ngàn năm

Anh hãy nhìn về phía ấy xa xăm
Hải Đăng thức bao năm ròng vẫn đợi
Anh trở lại trong niềm vui phơi phới
Ánh đèn màu dịu vợi những yêu thương

Mình bên nhau tâm sự suốt đêm trường
Trao má thắm môi hường con tim đỏ
Em muốn gửi những niềm thương nỗi nhớ
Ánh mắt nhìn hơi thở quyện tình nhau

Về đi anh khi ngày mới bắt đầu!

Subscribe
Notify of
guest
6 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoàng Kao Bình
Hoàng Kao Bình
5 years ago

Bài thơ hay đong đầy cảm xúc em ui

Anh Hoang
Anh Hoang
5 years ago

Anh về đây khi ngày mới bắt đâu.
Em yêu hỡi nơi đâu niềm mong nhớ.
Yêu con sóng trào dâng miền duyên nớ.
Còn bao nhiêu bỡ ngỡ áng mây buồn.
…….
Hạy thế bé.

Mai Doan
Mai Doan
5 years ago

Violet Hoa..!
TÌM VỀ YÊU THƯƠNG

Tự bao giờ ta hiểu thấu lòng nhau
Nguyền đan bện mối duyên đầu trót trao
Tim yêu thương như tung vỡ, thét gào
Ngàn cách biệt đồng quyện trao ước thề.

Đêm vọng về từ muôn sóng si mê
Tìm bờ vắng trong vỗ về xoa xước
Mối lương duyên dễ đâu nào có được
Yêu thương ơi đan tay vượt bão giông.

Bao mùa qua vẫn chắt hướng tơ lòng
Hai phương đợi hòa quyện trong ân tình
Anh tìm về xóa dòng châu tim mình
Chân trời rộng đón bình minh dòng đời.

Hứa một lòng chỉ có tình anh thôi
Được chưa em hỡi người tôi Yêu thương
Cùng bên nhau tô thắm khắp nẻo đường
Chung trao trọn ngàn luyến vương thực đời.

Anh đã về đón em hỡi tình ơi !

17.05.18 _Mai Doan

Chau Phan
Chau Phan
5 years ago

Hay cháu à

Chuong Pham Van
Chuong Pham Van
5 years ago

Thơ hay em ơi

Nguyễn Hữu Chánh
Nguyễn Hữu Chánh
5 years ago

Họa vần nhé Violet Hoa

THƯ ANH
——— ? NHC

Thư cho em không dấu nỗi buồn sầu
Biểt quê hương mây chiều đan khung dệt
Lời em gọi là vần thơ tha thiết
Nỗi nhớ nhung mãi miết những nhiêu khê

Con tim anh thổn thức muôn quay về
Lòng yêu quê và tình em mời gọi
Đêm cô đơn anh nghe tim mình nói
” tôi lẻ loi đơn chiếc đã nhiều năm ”

Bóng hình em hồn nhớ, trái tim xăm
Đêm thăm thẳm trong chòi canh chờ đợi
Khi tàn khuya sườn đồi cơn gió phới
Nhớ bóng người vời vợi bến sông thương

Em hiểu cho, tuổi lính giữa sa trường
Hoa châu rơi cuối chân trời ánh đỏ
Như ánh mắt em hoen niềm nhung nhớ
Bởi tình mình dang dở lắm thương đau

Nhạc hành quân giục giả đã bắt đầu!

Scroll to Top