Bài Thơ: ƯỚC HẸN ĐẦU XUÂN (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: ƯỚC HẸN ĐẦU XUÂN (Tác giả: Mami Vam)

ƯỚC HẸN ĐẦU XUÂN
Thơ: Mami Vam

Em rất hiểu anh không còn trẻ nữa
Chẳng dám mơ người hẹn hứa nhiều điều
Không buộc anh trao gửi những lời yêu
Đồng quan điểm hiểu nhau là quan trọng.

Ta không thể trao tình yêu cháy bỏng
Cũng không cần những khát vọng cao xa
Cảm thông nhau như thế đủ anh à!
Cùng trân trọng chúng ta luôn là bạn.

Hãy chia sẻ những khó khăn buồn chán
Động viên nhau cùng cố gắng vượt qua
Tuy bây giờ khoảng cách ở rất xa
Nhưng em tin có ngày ta gặp mặt.

Rất có thể gặp nhau trong khoảnh khắc
Những niềm vui khiến nước mắt chực trào
Chỉ bạn bè không tình thắm nồng trao
Là kỉ niệm chẳng thể nào quên được.

Chẳng dám mong được cùng anh sánh bước
Không cưỡng cầu ta đi ngược đường yêu
Chỉ ước mơ được sớm sớm chiều chiều
Cùng xướng họa thơ tình yêu đôi lứa.

28/01/2016
__ MamiVam__

Subscribe
Notify of
guest
25 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
đào đức tiến cranes
đào đức tiến cranes
8 years ago

Thơ hay người đẹp 1000.000 like nà

Khánh Hưng
Khánh Hưng
8 years ago

Đã mất đi độ hay của thơ rồi Mami Vam ak

Huy Nguyen
Huy Nguyen
8 years ago

Bài thơ có cái tứ mở rất khoáng đạt . chúc mừng em .

Dương Quốc Bảo
Dương Quốc Bảo
8 years ago

Thơ đã hay hình lại hấp dẫn, thảo nào mà Mami Vam được nhiều người mến mộ.

Vu Nguyen
Vu Nguyen
8 years ago

Mua xuan nam truoc nguoi da buoc di
Mua xuan nam nay khong con mong uoc
Doi nhu bot nuoc khong ai biet truoc.
Dung cho dung doi dung nho dung mong.
Mong nguoi hay buoc dung nhu kiep truoc
De lai kiep sau nhu anh mo uoc

Rượu Trần Cay Đắng
Rượu Trần Cay Đắng
8 years ago

Đẹp quá, hic hic…

Ngọc Cẩn
Ngọc Cẩn
8 years ago

Ước hẹn đầu xuân hay lắm em ơi hình ảnh lại nổi trội nữa rất ấn tượng Chúc em buổi chiều nhiều niềm vui

Phù Vân
Phù Vân
8 years ago

Thơ Mami giờ nhẹ nhàng đến lạ ?

Vanquan Vudinh
Vanquan Vudinh
8 years ago

Em vẽ lên chuyện tình buồn muôn thủa
(Ngược lối về mình lướt vội qua nhau)

Trần Văn Tuấn
Trần Văn Tuấn
8 years ago

Y tho Rat hay,gjau cam xuc mami a

Kok Wai Yong
Kok Wai Yong
8 years ago

Xinh dep

Huu Son Nguyen
Huu Son Nguyen
8 years ago

Anh đã hiểu tình chúng mình chỉ vậy
Nên ước vọng nhiều trông cậy ở nơi em
Ở nơi xa dẫu cuồng nỗi khát thèm
Biết không thể bay về em trong chốc lát
Và cũng biết em sẽ nghĩ anh bội bạc
Nhưng chẳng phải đâu em , anh tan nát cả cõi lòng
Ngày đứng trông , đêm đêm mãi hoài mong
Cứ trăn trở tự dày vò thân xác
Thì em hỡi đừng nghĩ anh phụ bạc
Nó chỉ là khoảng cách ở quá xa
Dồn sức bao nhiêu cũng hoài phí dẫu là
Chỉ nói được anh yêu em vô hạn
Hãy xóa ngay đi hai từ bầu bạn
Bởi trọn đời này ta mãi thuộc về nhau
Và em hỡi MaMi Vam yêu dấu
Em hãy nán chờ – Anh vẫn thuộc về em

Họa thơ cùng MaMi Vam . Vui vẻ em nhé .

Lê Dũng
Lê Dũng
8 years ago

Thơ rất hay

Dao Sun
Dao Sun
8 years ago

Hảo muội muội:

Nay ôm thơ…mỗi người một quyển,
Rượu chuyền ra,mỗi đứa một ly.
Nhấp rượu nhớ nhé muội nì,
Say thơ-say rượu,ước gì dài lâu.

Nguyen Quynh
Nguyen Quynh
8 years ago

Thơ em lúc nào à cũng thấy đằm thắm yêu thương !! Cảm ơn nhiều !

Tư Quy Hoa
Tư Quy Hoa
8 years ago

” Nếu có thể ? Nhận nơi em lời xin lỗi!
Một câu nói thật lòng đã khiến Mình đau
Giống như Mình em cũng chua xót nghẹn ngào
Tình cảm thật em đã trao cho “cậu” ấý “

Vọng Đào
Vọng Đào
8 years ago

Bài thơ chân tình, sâu lắng. Hay lắm Tặng Mami Vam:
Cũng muốn hỏi thăm em để thể hiện mình quan tâm nhắc nhở.
Theo tiếng lòng thương nhớ diết da
Nhưng thấy nàng ngày một cách xa
Ta đau đớn, lạc loài bên tượng già chờ đợi.
(LỜI VIẾT VỘI CỦA BUỒNG TIM)

Hoàng Mỹ Phi
Hoàng Mỹ Phi
8 years ago

Tình yêu là dòng nước trong
Mùa hè mát mẻ,mùa đông ấm nồng
Cuộc đời mang nặng tang bồng
Ta trân trọng nó,đừng làm lòng đau.
Tình này hãy sống bên nhau
Cho dù sao đổi ngôi nào cũng không
Rời nhau là thấy nhớ nhung
Gần nhau là thấy ngọt ngào yêu thương
Nên đời cứ phải vấn vương
Đi cùng đến hết cuộc đời mới thôi…
Con nhé!

Trung Tien
Trung Tien
8 years ago

Một mùa xuân nửa lại về, mọi tươi vui, dịu hiền dành nhiều cho b

Trung Tien
Trung Tien
8 years ago

Dòng sông quê, tặng e nhiều dịu ngọt
E tặng lại đời, nhiều đẹp quá đi thôi

Qui Tra
Qui Tra
8 years ago

Một chuyện tình rất là đẹp và củng rất trong sáng.tuyệt vời.

Dung Chu
Dung Chu
8 years ago

Em luc nao cung xinh nhu hoa nhi.

Đồng Nhân
Đồng Nhân
8 years ago

có tình nào đẹp hơn thế không em …… không ham sắc chẳng dục con tim…… vẫn cháy bỏng gọi tên tình bạn…….. hai ta không gieo sầu ươm oán…….. để cho đời không nở trái ngang ……… thiếu hờn căm tình nào hơn thế ………?

Sơn Thu Điện Máy
Sơn Thu Điện Máy
8 years ago

BÀi này e viết người con trai trong thơ khoảng bao nhiêu tuổi e

Hoa Nang
Hoa Nang
8 years ago

Hay lắm bạn!

Scroll to Top