Bài Thơ: ƯỚC GÌ….! (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: ƯỚC GÌ....! (Tác giả: Mami Vam)

ƯỚC GÌ….!
Thơ: Mami Vam

Chị cứ ngỡ cuộc đời mình bất hạnh
Hai mấy tuổi đời chịu cảnh cút côi
Sánh chi em phải vướng chịu thiệt thòi
Ngần ấy tuổi đôi chân không lành lặn.

Chị cứ ngỡ đời mình đầy cay đắng
Luôn muộn phiền trống vắng tận trong tâm
Ở trong em mãi buồn tủi khóc thầm
Bao tháng năm phải ngậm ngùi chua xót.

Chị cứ ngỡ bản thân mình bèo bọt
Khi khổ đau chua xót phải nặng mang
Nhưng với em đau khổ lại ngập tràn
Khi phải gánh chịu tấm thân tàn tật.

Chị đã cảm nhận cái còn được mất
So với em chị còn rất rất nhiều
Đời của em đau khổ biết bao nhiêu
Ước mơ nhỏ nhưng là điều không thể.

Những nét vẽ tuy giản đơn như thế
Khiến chị đây tê tái ở trong lòng
Một ước mơ cứ khắc khoải chờ mong
Mãi nơi em không bao giờ có được.

Nếu bây giờ chị có quyền được ước
Ước cho em được cất bước như người
Ước môi em luôn nở nụ cười tươi
Ước đời em tuyệt vời như chúng bạn.

05/08/2015
__ Mami Vam__

P/s: Cảm tác qua ảnh.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top