___ ƯỚC CHẠM THƯƠNG YÊU ______
Thơ: Lê Hoàng
Hai nỗi nhớ ! Phương trời cách biệt
Mến thương nhau chỉ biết ngóng chờ
Gom đầy tâm sự vào thơ
Mơ trăng , mộng gió…. dại khờ suy tư
Dấu yêu hỡi ! Bây chừ phương đó
Hạ có làm … má đỏ nhiều thêm ?
Sương khuya có lạnh vai mềm ?
Nỗi lòng có nhớ hay quên mất rồi
Trái tim nhỏ bồi hồi rung động
Khi mơ về… được sống gần nhau
Nụ hôn ướp chín tươi màu
Chờ mong gửi trọn ngọt ngào khóe môi
Nghe hơi thở từng hồi thấp thỏm
Nhớ bao lần nhen nhóm lửa yêu
Hằng đêm khắc khoải dáng kiều
Cô đơn tạm lánh …vui nhiều buồn tan
Hai nỗi nhớ vô vàn đau khổ
Biết bao lần phẫn nộ …đời gieo
Phải chi cuộc sống chẳng nghèo
Thì đâu ngăn cách núi đèo chia xa
Mượn con chữ xây nhà mộng ước
Lâu đài thơ …mình được sống cùng
Dẫu rằng đôi phút mông lung
Nhưng mà hạnh phúc gấm nhung nào bằng
Ước chia sẻ … khó khăn vây lối
Xóa nỗi niềm trao đổi tươi vui
Cho em ! Thỏa thích môi cười
Đêm đêm trải mộng ru đời thênh thang
LH 25/4/18
Hay lắm em lê hoàng
Chỉ có e gái hỉu a trai nè. Người ấy dạo này ít online a trai hì.
Hay lắm anh
Thơ hay lăm anh
bài thơ hay lắm Lê Hoàng, chúc vui nhé!
Tuyệt…!!!
Hiểu em chỉ có anh thôi hoàng ạ
Hay quá anh trai ơi ảnh rất đẹp chúc anh ngày ngỉ thật nhiều niềm vui nhé anh
Lê Lê Hoàng em
Thơ hay lắm
Thơ thầy của em hay quá đi thôi.
Thật tuyệt vời.
Mơ trăng , mộng gió…
Mượn con chữ xây nhà mộng ước
Lâu đài thơ…mình được sống cùng
…..những từ những ngữ những câu trong bài thơ có nhiều điểm nhấn làm thơ nổi bậc đậm nét chân tình ý sâu sắc của tác giả…thật tuyệt tác lắm Lê Hoàng em iu ơi !
Chúc em sớm thành công được hiện thực hạnh phúc nha !
Thơ hay và ảnh quá dễ thương .. hen chú mi ơn Huế
Hay quá ạ
CHẬM BƯỚC HOÀI THƯƠNG
Chữ yêu lắm nỗi niềm xa biệt
Vốn nhiều thương nuối tiếc thêm chờ
Nơi lòng ủ dột tình thơ
Thời gian đợi nhớ đêm mờ riêng tư
Hai miền cách trở chừ phương đó
Bởi ngóng trông giọt nhỏ yêu thêm
May lòng khắc mối châu mềm
Hè rơi nắng hạ sầu đêm chuốt rồi
Gió đùa cánh rã hoa rơi động
Nhạt làn môi nét mộng tìm nhau
Nên câu hạnh phúc son màu
Tô trang sắc tuyệt đóa nhầu nền môi
Hoen mắt ướt dòng trôi tim thỏm
Chuỗi thời gian khắc lõm lửa yêu
Hai đầu nỗi nhớ thêu kiều
Tình vương ngấn lệ nhiều điều dệt tan
Bể yêu mênh rộng làn sóng khổ
Tránh sao mưa giăng đổ mầm gieo
Đời ai thoát khỏi cảnh nghèo
Trời bạn phận số lượng đèo phân xa
Xót cho số kiếp ta nan hờn ước
Muốn được yêu nhiều bước chung cùng
Bên nhau nối nhịp mông lung
Gom thơ chất ý nguyện dung kim bằng
Ngõ về hiệp phố đằng một lối
Xếp lại trang thơ mối duyên vui
Tình xa xích lại tươi cười
Nhà hoa tím hạ trên đời thắm thang .
Thơ của em cảm xúc quá nên chị ngẫu hứng cùng em nha Lê Hoàng !
Chúc em iu thành công những gì được ước !
Rất tuyệt bạn à
Ôi hay quá
Thơ hay lắm!
Rất hay thật tuyệt vời! Buổi chiều vui vẻ và mát mẻ nha anh ?????♥️
Hay lắm ah
Thơ hay quá