Bài Thơ: UNG THƯ ĐỜI. (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: UNG THƯ ĐỜI. (Tác giả: Mạc Phương)

UNG THƯ ĐỜI.
Thơ: Mạc Phương

Cuộc sống lắm nỗi truân chuyên.
Người giàu chưa chắc nhiều tiền đã vui.
Kẻ nghèo nhiều lúc ngậm ngùi.
Mỗi người mỗi cảnh buồn vui khó lường.

Nhất là phận gái má hường.
Gian nan vất vả trăm đường ai hay.
Khổ vì người tính thẳng ngay.
Chân thành tình nghĩa trả vay với đời.

Nhiều khi cố gắng mỉm cười.
Giấu đi bão gió tả tơi trong lòng.
Nào là cơm áo tiền nong.
Nào là những chuyện chẳng mong theo cùng.

Giàu nghèo khiếp phận riêng chung.
Mỗi người mỗi khổ…như ung thư đời.

MP 23 /3/2018
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
38 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
6 years ago

Tuyet qua y tho.

Thuoc Pham
Thuoc Pham
6 years ago

Cuộc sống ơi…sao nhiều bất hạnh
ĐẦU Đớn trong lòng khóc lặng trong tim
Tôi muốn đất trời như bùng nổ
Để biến. Tân mọi mọi nỗi khổ trên đời…

Huế Hồ
Huế Hồ
6 years ago

Giản dị mà hay. Sâu sắc!

Ngocthang Tran
Ngocthang Tran
6 years ago

Hay
Chuẩn luôn

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
6 years ago

Thật tuyệt. Chúc bạn có buổi chiều thật an lành

Hai Tho Quach
Hai Tho Quach
6 years ago

Tuyệt???

Tran Quang Chung
Tran Quang Chung
6 years ago

SỢ !
Ung thư – căn bệnh giết người ,
Còn ung thư đời sẽ giết bao nhiêu ?

Như Hoàng Dương
Như Hoàng Dương
6 years ago

đoi nguoi quan tro tran gián
buon vui suong kho tho than chi nguoi
vui di mieng no nu cuoi
tam hon thanh than..cuoc doi no hoa

Ninh Ha
Ninh Ha
6 years ago

Quá tuyệt vời! Chúc Em buổi chiều nhiều niềm vui nhé!

Mai Thị Tạo
Mai Thị Tạo
6 years ago

Hay Chủn nuôn

Vũ Định
Vũ Định
6 years ago

Hay quá

Lê Văn Vượng
Lê Văn Vượng
6 years ago

Rất hay và ý nghĩa

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Rất hay

Tien Huynhkim
Tien Huynhkim
6 years ago

Bài thơ rất hay, chúc mừng em

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
6 years ago

Rất đúng bạn ah. Sống mà tính ai ngay thẳng hay gặp gian truân trở ngại lắm. Hồi trước mình thẳng thắn nên giờ mình sống theo đường cong cho hợp với lòng người. Nhưng nói vậy chứ đôi khi mình vẫn chuộng cái tính rõ ràng hơn là a dua theo mọi người. Lại có thơ về cuộc sống nữa hay lắm bạn ah

Mộng Thường
Mộng Thường
6 years ago

Hay

Văn Hùng Phạm
Văn Hùng Phạm
6 years ago

Mấy câu đúc kết chuẩn rồi
Mỗi người một phận ở đời khác nhau
Nào có ai giống ai đâu
Sang, hèn, tốt, xấu, nghèo, giàu, nhục, vinh…
Khác nhau ngay cả ngoại hình
Đều chung quy luật diệt- sinh bù trừ
Mỗi người một kiểu” ung thư”
Kiếp sau chắc hẳn vẫn như kiếp này.
Thơ thì hay đến là hay
Đọc xong mắt cứ… cay cay thế nào…!

Thanh Long Đao
Thanh Long Đao
6 years ago

Hay quá

Le Mai
Le Mai
6 years ago

Thơ hay quá ! Mến chúc Mạc Phương có một buổi chiều vui vẻ nha

Anhsuu Le
Anhsuu Le
6 years ago

Rất hay và rất có ý nghĩa
Anh chúc Mạc Phương luôn vui nhé !

Tím Huế
Tím Huế
6 years ago

Bạn iu

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
6 years ago

Thơ hay lắm MP chúc em vững vàng kiên định tự tin vượt lên tất cả
EM vẫn là em Mạc Phương bằng lăng tím
Tím cho đời và tím cả ước mơ
Tím câu tím từ tím cả trang thơ
EM là tất cả nhân tình thế thái

Thanh Tùng
Thanh Tùng
6 years ago

Hay lắm e gái chúc buổi chiều vv hf nha hjhj

Đỗ Văn Thọ
Đỗ Văn Thọ
6 years ago

Thơ hay ngâm ngùi .. MP..

Phương Linh
Phương Linh
6 years ago

hay wua em a.

Quê Hương
Quê Hương
6 years ago

Mạc Phương!

Hoàng Dũng
Hoàng Dũng
6 years ago

Hay

ThuHa Pham
ThuHa Pham
6 years ago

❤️

Que Nguyen
Que Nguyen
6 years ago

Hay lắm bl

Mạnh Đức
Mạnh Đức
6 years ago

Thơ hay ! Triết lý sâu xa !

Huynh Lung
Huynh Lung
6 years ago

Ung thư này dễ thương lắm em .
Chúc em đêm về ngon giấc

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
6 years ago

Đọc thấy sợ đời này , muốn thăng thiên luôn ! Chúc an nhiên & vui sống nhé !

Sáu Hoàng
Sáu Hoàng
6 years ago

Ảnh đẹp tuyệt nha em ui !!!

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
6 years ago

Hay lắm bạn

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
6 years ago

Rất cảm động

Quốc Loan Trần
Quốc Loan Trần
6 years ago

Rât hay
Thơ hay người đẹp Chúc mừng em

Hue Ngo Ngo
Hue Ngo Ngo
6 years ago

Hay tuyệt chị iu

Người Dưng
Người Dưng
6 years ago

Hay và ý nghĩa lắm

Scroll to Top