Bài Thơ: Ừ THÔI THÌ…. (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: Ừ THÔI THÌ.... (Tác giả: Dương Hoàng)

Ừ THÔI THÌ….
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Có thể là ta một kẻ tài hoa
Nhưng tình cảm ta là người chua xót
Dù đeo đuổi hay cho nhiều vị ngọt
Đến hồi sau thành kẻ lót trên đường

Có thể là ta chẳng biết yêu đương
Nên mới để cho đêm trường quạnh quẽ
Tình chợt đến rồi đi như gió nhẹ
Nên tiếng yêu như là khẽ ru hời

Có thể là ta không biết lả lơi
Không quyến rũ và buông lời chọc ghẹo
Để tình đó bay đi muôn vạn nẻo
Nên khiến ta phải khô héo mỏi mòn

Có thể là ta không nói ngọt ngon
Nên còn lại một dấu tròn chấm hết
Để nhung nhớ hoài niệm nào thêu dệt
Rồi thấy đau cho một vết thương lòng

Ừ thôi thì cho phận số long đong
Để chuyện cũ đi vào trong huyền thoại
Không muốn nhắc để lòng thôi khắc khoải
Hoàng hôn rơi ta hoang hoải nỗi niềm.

D H

Subscribe
Notify of
guest
41 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Thơ hay lắm !

Thanh Pham
Thanh Pham
5 years ago

Bài thơ rất hay, chúc mừng Thi hữu

Lê Vũ
Lê Vũ
5 years ago

Thơ hay lắm bạn.chúc thứ 6 vv

Bich Loan
Bich Loan
5 years ago

Thơ hay ảnh rất đẹp

Lê Thanh Phong
Lê Thanh Phong
5 years ago

Tuyệt vời lắm em trai
Phong chúc buổi trưa vui vẻ tràn đầy hạnh phúc ????????

Hiep Do
Hiep Do
5 years ago

Bài thơ hay lắm em
Chúc em vui khỏe. Bình an. Hạnh phúc..

Trần Kim Anh
Trần Kim Anh
5 years ago

Bài thơ với lời thơ rất chân thành và cảm xúc bạn à

Thanh Hùng
Thanh Hùng
5 years ago

Bài thơ hay

Nguyễn Thị Bích Sen
Nguyễn Thị Bích Sen
5 years ago

Thơ hay lắm anh ơi

Đức Mạnh
Đức Mạnh
5 years ago

Khát tình có tình

Mơ cao khó gặp được người chao
Quá ế thì xoay vớ lộn chào
Sẽ có tình chung còn vớt vát
Cho đời khỏi hẻo hết khô đào

Vàng Ánh Đạo
Vàng Ánh Đạo
5 years ago

Thơ hay nhiều cảm xúc nè chúc bạn buổi trưa nhiều niềm vui nhé và làm thơ hay dược nhiều yêu thích nhé bạn

Son Pham Van
Son Pham Van
5 years ago

Người yêu một kẻ si tình
Còn tôi yêu có một mình em thôi

Vũ Mến
Vũ Mến
5 years ago

Bài thơ hay quá bạn ơi hình ảnh đẹp quá bạn ơi

Linh Oanh
Linh Oanh
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm ạ
Xin chúc mừng tác giả

Phượng Nguyễn
Phượng Nguyễn
5 years ago

OMG …. SOÁI CA,,,,, Beautiful … Beautiful ,,??? DƯƠNG HOÀNG …

Loan Nguyên
Loan Nguyên
5 years ago

Bài thơ rất hay tuyệt vời lắm bạn hình ảnh đẹp

Bằng Lăng
Bằng Lăng
5 years ago

Thơ hay lắm

Hien Thu
Hien Thu
5 years ago

Bài thơ hay datp dào tình cảm .Hinh cũng đep luôn .
Chúc em đep trai mãi mãi nhé

Hạ Mùa
Hạ Mùa
5 years ago

Trong bốn bề một ý thơ chợt đến
Làm diệu đi những trăn trở đời thường
Một nhành non cho trời thêm xanh biếc
Một vần thơ cho ta sống đẹp hơn
Dường như em nhớ anh…
Nhớ cả những ngày xưa cũ
Hoa cúc vàng ngày xưa bây giờ héo rũ
Biết bao giờ tìm lại sắc màu tươi
Và nỗi nhớ chất đầy năm tháng
Trái tim yêu của một con người
Ai đó nói rằng đời sẽ mất vui
Còn em thì kg…em muốn..
H
Đời vui hơn khi ta đi hết một cuộc tình
Dẫu biết rằng nỗi nhớ chỉ là nỗi nhớ
Đến cuối cùng em học cách giả quên
Chỉ để lòng nhẹ nhàng hơn đôi chút
Những ngọt ngào chỉ còn là giây phúc
Của tuổi thanh xuân kg có lối tìm về
Dương hoàng anh à. Cảm ơn anh những bài thơ anh viết hay tuyệt em rất thích..

Thế Việt Doãn
Thế Việt Doãn
5 years ago

Thơ hay, hình ảnh đẹp, anh chúc mừng em…

Nguyễn Thảo
Nguyễn Thảo
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp..

Tuyệt Tình Ma Nữ
Tuyệt Tình Ma Nữ
5 years ago

Bài thơ rất hay anh à

Tu Truong
Tu Truong
5 years ago

Hay quá em

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
5 years ago

Bài thơ hay quá!

Dung Le
Dung Le
5 years ago

Đất nuớc Thái bình nhà nhà yên vùi người người no ấm

Trà My
Trà My
5 years ago

Thơ hay lắm anh ạ

Huyền Thanh
Huyền Thanh
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh

Trần Mộng Vy
Trần Mộng Vy
5 years ago

Hay lắm tg rất mượt mà thi ý

Hồ Thị Thúy Hoa
Hồ Thị Thúy Hoa
5 years ago

Bài thơ rất hay cảm xúc và hình ảnh đẹp lắm tác giả ạ

Ngân Hà
Ngân Hà
5 years ago

Tho tinh hay tuyet voi E oi

Thiên Bình DaLat
Thiên Bình DaLat
5 years ago

Thơ hay lắm anh ạ

Diep Mai Ngoc
Diep Mai Ngoc
5 years ago

Chúc anh buổi trưa an lành vui khỏe hạnh phúc nha anh

Hoàng Thị Oanh
Hoàng Thị Oanh
5 years ago

Bài thơ thật là hay, em xin chúc mừng.

Triệu Vi
Triệu Vi
5 years ago

Bài thơ rất hay da diết lắm anh
Chúc anh đêm yêu thương ngập tràn hạnh phúc ngủ ngon anh nhé

Nga Huynh
Nga Huynh
5 years ago

Tho buon wa di ak

Dung Le
Dung Le
5 years ago

Không hoàng hôn má thất thẻ trọng lòng nhịn cảnh đối hóa lá nhỏ mùa thu thu đến thu đi cho lá vàng lai bay bay xa cách trở bay bốn phương trời nơi niềm yêu giỏi cho máy giờ có nhớ nho không o

Phương Trinh Anna
Phương Trinh Anna
5 years ago

Có thể…..
Người yêu nhiều nhưng người chưa nói hết….
Những ưu tư người đã biết trong lòng…
Và… Có thể… Người ấy… Chưa cảm nhận…
Hết những gì… Mà người đã… Thương yêu….

Thuy Kim Nguyen
Thuy Kim Nguyen
5 years ago

Thơ hay tuyệt vời

Ngoc Lê
Ngoc Lê
5 years ago

Tho hay lam a oi! E chuc a buoi toi vui khoe nhieu hanh phuc a nhe!

Dung Le
Dung Le
5 years ago

Xính chào nhóm yêu thương nơi niềm Tha phương Giỏi cho máy giờ ma bênh đó có nhớ nhỏ này không

Vu Thach Nguyen
Vu Thach Nguyen
5 years ago

Hay thế
…………

Scroll to Top