U HOÀI BÓNG AI
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Tình mình thuở ấy thật ngô nghê
Hẹn ước mà sao thấy vụng về
Đã hứa dù xa nhưng vẫn đợi
Sao giờ cách biệt mấy sơn khê
Chiều nao cũng đứng ngó mênh mông
Nhớ bóng người xưa đến ngập lòng
Một bước ra đi biền biệt mãi
Hoàng hôn nhạt nắng thấy long đong
Thuyền ai lờ lững trên sông vắng
Nhớ đến ai xa đã khuất mờ
Có biết nơi đây chờ đợi mãi
Đâu rồi người ấy để mà mơ
Tháng rộng năm dài nhớ đến ai
Cho tim thổn thức nỗi u hoài
Khi nào người đến ta xây mộng
Đừng để má hồng phải nhạt phai.
Tp. HCM 2018
P T H
Bài thơ hay
Thơ hay lắm anh. Chúc anh ngày vui
Thơ hay quá em ơi ! Chúc em ngày mới an lành
Rất hay.
Thơ hay lắm bạn ơi
Bài thơ hay lắm anh .
Chúc mừng anh
Bây giờ thì sao rồi anh ơi, chắc hết ngô nghê rồi anh nhỉ? Hihi
Bài hay bạn nhé! Nhưng có lẽ là ngô “ghê”chứ đâu phải ngô “nghê” bạn
Hay lắm em ơi
Chúc luôn vui khỏe
Dạt dào tình thơ nhé
Anh
Tho hay
Rất hay xin chúc mừng tg
Bài thơ hay lắm em ơi
Hay quá bạn ạ.
Chúc mừng bạn nhé!
I LOVE YOU
Hay lắm luôn anh trai ơi
Tuyệt lắm ạ
Hay nghen chúc mừng em
Thơ hay lắm bạn ơi
Thanh Hùng
Bài thơ rất hay hình cũng đẹp
Rất hay
Bài thơ hay lắm ak
Chúc anh và gđ buổi chiều vv và hp ak
Bài thơ quá hay chúc mừng em trai.
Cảm xúc đong đầy lắm anh ơi
Chúc anh buổi chiều vui vẻ nhé
Thơ hay…ảnh minh họa đẹp
Tháng rộng năm dài nhớ đến ai
Cho tim thổn thức nỗi u hoài
Khi nào người đến ta xây mộng
Đừng để má hồng phải nhạt phai.
Thơ hay lắm anh
Thơ rất phiêu chúc mừng bạn
Rất tuyệt vời ..
Hay quá bạn ơi! Chúc buổi tối vui vẻ an lành hp nha.
Chúc bạn ngủ ngon mơ đẹp nhé
Thanh Hùng
Hay lắm em ơi
Bài thơ hay cảm xúc lắm ạ
Tuyệt !
Bài thơ rất hay hình ảnh đẹp lắm chúc mừng tác giả ạ
Tuyệt vời anh ạ ngủ thôi anh
Bóng iu chứ ai kkk
Thơ hay lắm tg ah
Quá hay, quá tuyệt vời, chúc mừng anh bạn…