Bài Thơ: TƯƠNG TƯ THÁNG CHẠP (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: TƯƠNG TƯ THÁNG CHẠP (Tác giả: Phú Sĩ)

TƯƠNG TƯ THÁNG CHẠP
Thơ: Phú Sĩ

Tháng chạp về theo những hạt mưa sa
Cái lạnh đông còn kéo dài anh nhỉ
Thương chiếc lá cựa mình trong mộng mị
Khoảng lặng nào mùa quá khứ theo đi

Tháng chạp về ôm ấp giấc mơ chi
Mà tiếc nuối những ân tình ngày cũ
Lời thương nhớ con tim dành trú ngụ
Tiếng à ơi chạng vạng phía xa mù

Tháng chạp về theo tiếng sáo vi vu
Nơi cắt rốn có lời ru ngọt dịu
Tầm xuân mộng chắt chiu niềm sâu lắng
Chút nắng mưa đỏng đảnh trắng mây chiều

Xuân đang về chạm ngõ vắng thương yêu
Rưng rưng nhớ những chiều mưa giăng lối
Làm gió khẽ thổi bay màu lam khói
Miên man về hờn dỗi bóng người xa

Tháng chạp về ai đó chợt xót xa
Hình như đã bỏ qua điều chi đó….

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYEN
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
32 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Anh Chi Phạm
Anh Chi Phạm
6 years ago

Bài thơ rất hay

Nguyen Quy
Nguyen Quy
6 years ago

Bài thơ hay… tháng Chạp ùa về nhiều mỗi nhớ mênh mang… nao nao…

Lê Vũ
Lê Vũ
6 years ago

Hay lắm bạn PS uj

Đức Hải Nguyễn
Đức Hải Nguyễn
6 years ago

Hay quá Phú Sĩ ơi! Chiều vui em nhé

Nguyen Xuan Diem
Nguyen Xuan Diem
6 years ago

buổi chiều yên bình vui vẻ nhé bạn !

Linh Oanh
Linh Oanh
6 years ago

Quá tuyệt vời

Lan Hoàng
Lan Hoàng
6 years ago

Bài thơ rất hay chị ạ

Ta Vẫn Trong Ta
Ta Vẫn Trong Ta
6 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời quá bạn hiền ơi
Mến chúc bạn đêm an lành nhé

Nguyễn Hiên
Nguyễn Hiên
6 years ago

Hay quá em ạ

Mai Tình
Mai Tình
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm anh ơi

Chàng Cát Nàng Lăng
Chàng Cát Nàng Lăng
6 years ago

Hay quá

Huỳnh Bill
Huỳnh Bill
6 years ago

Yêu rồi, nhớ người ta phải không. Hì..hì..

Hòa Đỗ
Hòa Đỗ
6 years ago

Bài thơ hay lắm bạn mình ơi

Sơn Hải
Sơn Hải
6 years ago

Bài thơ hay lắm bạn ơi..

Chiểu Nguyễn
Chiểu Nguyễn
6 years ago

Bài thơ hay giàu cảm xúc ngọt ngào sâu lắng, hình ảnh đẹp. Chúc tác giả buổi tối vui vẻ an lành hạnh phúc

Ha Le
Ha Le
6 years ago

Thơ hay lắm Phú Sĩ??

Chieu Truong
Chieu Truong
6 years ago

Hay lắm em

Không Tên
Không Tên
6 years ago

??

Hải Âu
Hải Âu
6 years ago

Phú Sĩ

Hải Âu
Hải Âu
6 years ago

Phú Sĩ

Hải Âu
Hải Âu
6 years ago

Cafe nha Phú Sĩ

Đặng Lợi
Đặng Lợi
6 years ago

ừ,cái lạnh đông vẫn còn giá lắm
nhưng những vườn đào đã rục rịch vào xuân
như anh nhớ em con tim vẫn ấm
không rét nào chen vào nổi đâu em

cảm ơn em nhiều tình yêu phương Nam…

Phạm Cường
Phạm Cường
6 years ago

Thơ hay ngọt ngào buồn lắm em ơi,,,
Tháng chạp về sương mờ giăng khắp lối
Cỏ ủ rũ gục ngã trong sương lạnh
Tiếng côn trùng tỉ tê giữa đêm trường
Khung trời kỉ niệm hoang vắng đìu hiu

Tháng chạp về mộng mị với chơi vơi
Gom nhặt dấu yêu vần ? vỡ vụn
Nửa càng nguyên vẹn nửa kia mịt mờ
Điệu khúc yêu thương vạn lý phong sương

Tháng chạp về đêm phố vắng thưa người
Do mưa nhiều lệ nhoà ước tràn mi
Chén tương tư uống cạn sầu ly biệt
Rượu cạn rượu say tình sầu không khơi

Xuân đã đến gần càng nhớ càng thương
Ước lệ nhoà trời nhỏ giọt mưa bay
Gió cuốn mây trôi nhạt nhoà lam khói
Đường vắng đêm khuya mình ta lê bước

Hoa xuân chớm nụ – lòng đau quặng thắt
Hình bóng người xưa khắc khoải hoài mong,,,

Vdl Vdl Vũ
Vdl Vdl Vũ
6 years ago

bài thơ rất hay em ơi…anh chúc em chiều vui an lành nha

Phan Thị Thoa
Phan Thị Thoa
6 years ago

Thơ hay ! Cảnh đẹp ! Thật tuyệt vời ! Xin chúc mừng em !

Mac Nhung
Mac Nhung
6 years ago

Thơ hay hình đẹp quá bạn hiền ơi chúc bạn một buổi chiều vui vẻ và an lành hạnh phúc

Binh Ledinh
Binh Ledinh
6 years ago

Lao lòng…?

Minh Trieu Tran
Minh Trieu Tran
6 years ago

Thơ rất hay anh chúc em buổi tối vui vẻ hạnh phúc!

Thanh Thuỷ
Thanh Thuỷ
6 years ago

Thơ thật hay ! Chúc em an vui nhé !

Trần Thị Thu Hương
Trần Thị Thu Hương
6 years ago

Thơ hay, hình ảnh đẹp lắm bạn

Mai Liễu
Mai Liễu
6 years ago

Chào nhà thơ
Hồng bị hách ních rồi
Và gởi lời kết bạn mà bạn chưa xác nhận nên không thấy bài viết của bạn

Qui Lê
Qui Lê
6 years ago

Hay lắm em Phú Sỹ buỗi chiều vui nhé.

Scroll to Top