TƯƠNG TƯ HÌNH BÓNG
Thơ: Mạc Phương
Em muốn nói một ngàn lần như thế.
Lỡ coi anh như thể ánh trăng trời.
Để ngày ngày cứ xao xuyến chơi vơi.
Giữa chợ đời với người dưng xa lạ.
Em đã lỡ thấy anh như sóng cả.
Để giong buồm vội vã giữa trùng khơi.
Da diết mong con thuyền đến được nơi.
Có ánh sáng nửa đời em mơ ước.
Em lỡ mong một lần thôi có được.
Phút nồng nàn ao ước ở bên anh.
Rồi đắm chìm trong đôi mắt ngọt lành.
Nghe nhịp đập lại lanh canh thổn thức.
Em đã lỡ giấu mến thương vòm ngực.
Nên nỗi niềm luôn thao thức chờ mong.
Một lời thôi mà vui tận đáy lòng.
Có lẽ là sẽ long đong vì nhớ.
Em đã lỡ để tâm tư ở đợ.
Nơi vườn tình có hoa nở ngát hương.
Đã lạc vào giấc mộng chốn thiên đường.
Và chắc chắn đã tương tư …anh ạ.
MP 17/7/2018
Ảnh internet
??????
Từ lâu yêu người ta .
Mà sao không chịu nói .
Để giờ tiếc ngẩn ngơ .
Rất tuyệt vời em à
Hu..hi .hi hi..dạo này thơ bạn hay quá dễ thương quá Chúc bạn ngày mới vui vẻ bạn nhé
M ngủ trưa ngon giấc nhé
Rất hay tg ơi
Rất hay ạ
Chúc tác giả nhiều niềm vui
Nếu đã lỡ đừng tiếc gì em nhé..
Đã lỡ rồi ăn vụng trái tương tư..
Để tim ai thổn thức mãi mong chờ..
Đẻ vườn tình mãi mãi ngát hương hoa…
Hay quá chị iu
♥️ HÃY YÊU ĐI ♥️
Mạc Phương ơi ! ba trăm sáu lăm ngày (365)
Hãy yêu đi khi mình còn có thể .
Hãy yêu đi tính làm chi khó dễ .
Lắng nghe lời thổ lộ của con tim ♥️
Ngại ngùng chi sao cứ mãi im lìm .
Trong sâu thẳm con tim❤️ đang thổn thức !
Đừng để tim cứ mãi hoài đau nhức .
Và ngại ngùng chẳng dám thốt lời yêu !
Tình yêu đến đừng bao giờ bỏ lỡ .
Vãn biết rằng kiếp này ko duyên nợ .
Nhưng cứ yêu đến hơi thở cuối cùng .
Đừng ép mình hãy cứ yêu bạn ạk .?
Ta đang sống trên cõi tạm ta bà .
Cơ hà chi lại phải luôn trăn trở .
Mạnh dạn lên ngại ngùng chi mắc cỡ .?
Thử một lần duy nhất chỉ trong đời !
Bạn yêu thơ hay quá ko thể ko họa , nhưng yêu thì phải nói , như đói thì phải ăn , đừng bắt ép con tim phải chịu đựng khổ lắm hìhi.
Chúc yêu buổi chiều vui vẻ ,hp nhé .?♥️
Tương tư.hihi
Rất hay đầy tâm trạng. Buổi chiều nhiều niềm vui nhé
Bài thơ hay, tiếng Việt thiệt tài tình, giàu cảm xúc. Mac Phương làm thơ ngày càng hay hơn.
Thơ hay tuyệt vời chúc em vui khỏe hpMP
Hay tuyệt!
Thơ hay lắm
Thơ hay lắm bạn chúc buổi chiều vui vẻ
Thơ hay lắm bạn ơi
chúc M ăn cơm chiều vui vẻ bên gia đình
Hay lắm em ơi!
Thơ hay ơi là hay luôn
Hay lắm chị gái iu
Rất hay bạn ơi.
Thơ hay lắm xin chúc mừng tác giả
Rất hay
Chúc em luôn luôn vui khỏe bình an may mắn
Thơ giầu cảm xúc nồng ấm , chân thành ! Hay lắm thi hữu ! Chúc bình an và HP !
Thật tuyệt vời thơ hay hinh đẹp buổi tối nhiều niềm vui hạnh phúc yêu thương
Thơ hay ảnh đẹp Chúc mừng nhé em
Thơ tình ai viết quá hay
Để cho ai đọc cũng say… đứ đừ…!
Ôi bài thơ nghe sao mờ hay tóa
Đọc xong rồi chỉ muốn họa vài câu
Bạn mình ơi đang bị lạc ở đâu
Mà nghe nói là buồn rầu thổn thức
Có gì hay mà giấu trong vòm ngực
Lấy ra đi xem có thực không nào
Mà lời thơ lại viết rất ngọt ngào
Hay như thía thì anh nào chả chít…! Kaka.
Hay lắm em ơi .
Chúc Mạc ngủ ngon
Tuyệt vời
Bài thơ hay lắm . Em gái iu hình đẹp , đông đầy cảm xúc . Chúc em ngày mới nhiều niềm , vui hp nha!
Em gái làm thơ hay tuyệt
Ngọt ngào quá cơ.
Hay lắm bạn
Thơ hay hình đẹp
Đơn giản yêu thôi sao ngọt ngào wa
Chỉ có thương thôi sao lại đau lòng
Hay wa MP Dạo này thơ thật … HAY