TUỔI TRẺ
Thơ: Mạc Phương
( Cảm tác bức ảnh )
Đường vào cõi chết là đây
Điều khiển xe máy thế này…than ôi !
Ngang nhiên đi lại ngược xuôi
Cười đùa thỏa thích trên môi mấy nàng.
Tưởng rằng như thế mới ngang
Không cần cầm lái chẳng màng hiểm nguy
Tấm thân vàng ngọc sợ chi
Chỉ trong khoảnh khắc cho đi chầu trời.
Cô nương đẹp đẽ vui tươi
Có cần mạng sống ở đời nữa không ?
Cha mẹ vất vả long đong
Sinh thành dưỡng dục đang mong cô về.
Tuổi trẻ nhiều lúc ngô nghê
Tưởng rằng là giỏi…u mê vui mừng.
Trêu đùa nghịch ngợm có chừng
Kẻo rồi ân hận không ngừng mai sau.
Có được bài học thật đau
Mới mong tỉnh ngộ… tránh câu chê cười.
Mạng sống quý nhất ở đời
Giữ sao vẹn đạo… mẹ cười cha vui.
MP 10/10/2018
Ảnh internet
Hay lắm ạ
Đúng là tay chơi sợ gì mưa rơi lác đác. LiKe thơ bạn nhé. Trưa vui vẻ.
Đi xe bỏ lái tưởng là sang
Đừng bảo là sui , số phận nàng
Mẹ thấy đau lòng, Cha xót phận
Chuối ăn cả nải hết nghênh ngang
Bài viết rất hay Mp oi để cho những người xem thường tính mạng đọc và rút kinh nghiệm
Mạc Phương ạ các cháu nó đòi gặp tổ tiên sớm đó mà
Bài thơdăn dạy moi người ra đường tham gia giao thông nhất là giời trẻ phải cần thân đế bảo vệ tính mạng của mọi ngưới
Bài thơ hay quá ấy ơi
Hay lắm
Thơ hay hì !
Cảm ơn đồng chí tuyên truyền viên cho uỷ ban an toàn giao thông quốc gia nhé!
thơ hay cảnh báo atgt
Chúc bạn buổi chiều vui vẻ bạn nhé
Hay lam bn a
Họ chết đã đành còn liên lụy tới người khác
Rất hay Mạc Phương à
Thật tuyệt vời cho bài thơ. Chúc bạn có buổi tối thật vui vẻ an lành ngủ thật ngon mơ nhiều mộng đẹp
Nguy hiểm quá!
Thanh niên dạo này nghịch lắm đấy em ạ.
Đẳng cấp…
Rất tuyệt vời bài thơ hay hinh minh hoa đẹp đêm muôn chúc em nhiều niềm vui hạnh phúc yêu thương Ngů ngon mơ đẹp
Ho lay mang song ra dua.
Bai tho cua Mạc Phương hay va ran de mot so nguoi tham gia giao thong.
Đùa với tư thần ! Thơ hay !
Bài thơ rất hay em!
Rất ý nghĩa cũng là lời cảnh báo cho giới trẻ hiện nay