Bài Thơ: TỰ VẤN LÒNG (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: TỰ VẤN LÒNG (Tác giả: Mami Vam)

TỰ VẤN LÒNG
Thơ: Mami Vam

Trở về điểm bắt đầu đối diện với cô liêu
Gói gém chắt chiu, yêu thật nhiều cũng đành xa cách
Dù cố gắng không thể nào vượt xa hơn lằn vạch…
Hạnh phúc, gia đình.

Khóc khóc, cười cười… rồi bất chợt lặng thinh
Dỗi bản thân mình, hờn cuộc tình không trọn vẹn
Nỗi đau buồn từ lâu cố dằn cố nén
Sợ tiếng nấc vỡ òa….đành nuốt nghẹn vào trong.

Anh giờ nơi đó có vui không?
Hay giống như em sóng lòng đang cuộn chảy
Mãi trăn trở đắng cay, luôn phập phồng sợ hãi
Sợ một ngày mình lại lạc mất nhau.

Em thật sự rất đau…
Đau gì không thể bao dung, không cùng anh chung bước
Không cạnh bên, không sẻ chia nhau được
Tự cào xước tim mình, tự đi ngược đường yêu.

Buồn giận biết bao nhiêu ?
Giận em đã yêu anh, yêu nhiều …nhiều đến vậy
Giận anh không biết, không hay, buồn anh vô tình không thấy
Bao cay đắng đong đầy…. lệ mãi chảy tràn mi.

01/05/2015
___MamiVam__

P/s: Gửi lòng cùng Gió yêu thương….

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top