Bài Thơ: TỰ TÌNH TRĂNG (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: TỰ TÌNH TRĂNG (Tác giả: Lê Hoàng)

TỰ TÌNH TRĂNG
Thơ: Lê Hoàng

Dòng sông nhỏ… đò ai buồn xa bến !
Như mình ta ! tự khiến trái tim sầu
Để vô tình ôm nỗi nhớ về nhau
Miền kí ức ngọt ngào xưa trở lại.

Vẳng trong gió nghe lời em khẽ gọi
Vị tình yêu quặn nhói trái tim khờ
Ta đợi gì ? Mộng ước chỉ là mơ
Niềm khao khát hững hờ đêm xa lạ

Ánh trăng tỏ mắt long lanh hiền quá
Gối vào mây tựa má ngắm ta hoài
Phải chăng là xao xuyến một ngày mai
Vun hạnh phúc đan tay dìu bến mộng

Anh vẫn đợi ! Cồn cào dâng cuộn sóng
Nhớ mắt nàng trông ngóng một dòng tin
Chẳng hiểu sao …cố bảo hãy giữ gìn !
Em là cả con tim hằng yêu mến.

Subscribe
Notify of
guest
13 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tính Nghĩa
Tính Nghĩa
7 years ago

Tho hay canh dep

Hoai Hương
Hoai Hương
7 years ago

Ngắm trăng ở Huế thơ mộng lắm , nên tự tình tâm sự với chị Hằng phải không em iu Lê Hoàng !!!
Rất tuyệt vời…Chúc em mơ gì có nấy nha !!!

Phuong Kim
Phuong Kim
7 years ago

Em là tất cả!!!!
Hay quá, buồn quá th ơi!!!! Chúc th vv nha

Mai Sương Lê
Mai Sương Lê
7 years ago

Đôi trái tim đã từ lâu tìm đến
Anh tin em xin hãy đợi em về
Tay đan tay ngàn câu nói câu thề
Ngày tháng có lê thê ta bỏ mặc..

Lê Cẩm Loan
Lê Cẩm Loan
7 years ago

Tuyệt vời

Mai Sương Lê
Mai Sương Lê
7 years ago

Ta bên nhau qua tháng ngày tuổi trẻ
Qua bão giông và cô lẽ đêm dài
Ở nơi đây em sẽ ước mơ hoài
Ngày xanh nắng anh đem niềm vui tới..

Ong Luong
Ong Luong
7 years ago

Một bài thơ tình quá hay ,chúc luôn vui vẽ hạnh phúc

Maria Le
Maria Le
7 years ago

Sao không tỏ cùng em mà câm nín
Để nửa hồn chìm nghỉm dưới đáy sâu
Nửa buông lơi chảy lơ lững qua cầu
Cả hai nửa nhìn nhau mà quay quắt

Sao không kéo khóa môi em thật chặt
Bằng nồng nàn săn chắc thớ thịt côi
Kéo tương tư lên bắp vế ta ngồi
Ru thổn thức ầu ơi … cùng nhịp thở

Em vẫn biết đến đi …âu duyên nợ
Trăng sẽ tàn hoa nở lúc bình minh
Muôn thuở yêu đắm đuối khúc mê tình
Chỉ nhỏ dại đóa Quỳnh khoe sắc tối

Nhưng anh ạ đã yêu nhau không hối
Tiếc làm gì có lỗi với chính ta
Tuổi xuân phai đến lúc mình sẽ già
Hoài mơ tiếc ngọc ngà phai hương sắc

Bài thơ hay huynh

Tung Le
Tung Le
7 years ago

Hay lam em

Phạm Thị Lan
Phạm Thị Lan
7 years ago

Thơ hay lắm em ơi

Bình Yên
Bình Yên
7 years ago

Thơ hay lắm Chúc em buổi trưa vui vẻ và thoải mái nha

Dương Kim Cương
Dương Kim Cương
7 years ago

Rất hay anh ơi

Lê Ngừng
Lê Ngừng
7 years ago

Lê Hoàng ơi! Cho hỏi vy vy giờ đổi lich là gì vậy? Lâu rồi mất liên lạc.

Scroll to Top