Bài Thơ: TỰ TÌNH (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TỰ TÌNH (Tác giả: Mạc Phương)

TỰ TÌNH
Thơ: Mạc Phương

Miệng mỉm cười mà sao dòng lệ chảy
Tắc nghẹn lời bởi đã ngấy gian nan
Đã cố gắng để vui sống lạc quan
Nhưng tủi phận vẫn ứa tràn nước mắt.

Một cuộc đời do số trời sắp đặt
Gạn nỗi buồn chiu chắt chút niềm vui
Đôi vai gầy trĩu nặng những ngậm ngùi
Có lúc muốn giấc ngủ vùi vĩnh viễn.

Rất may là… bạn bè trong trang viết
Luôn động viên bước tiếp quãng chông gai
Là chỗ dựa… để hy vọng ngày mai
Luôn bình an trên đường dài trước mặt.

Mượn vần thơ em gửi vài lời nhắn
Cảm ơn đời đã may mắn gặp anh
Là người bạn… luôn chia sẻ đồng hành
Không so đo mà chân thành tình nghĩa.

Rất nhiều khi… cầm hình anh ngắm nghía
Rồi ước ao và bịa chuyện động viên
Chỉ vậy thôi…em cũng đỡ buồn phiền
Và tin tưởng… ngoài hiên là ánh sáng.

Tiếng thở dài trong bóng chiều chạng vạng
Sẽ nhẹ vơi… để gánh vác khó khăn
Nếu có lúc… em lại lỡ cằn nhằn
Anh phải nghe cũng đừng băn khoăn nhé !

Chỉ cần anh…cảm thông rồi nhắc nhẹ
Sẽ giúp em… mạnh mẽ để mỉm cười
Giữa mảnh đất sỏi đá của cuộc đời
Không khô cằn mà tươi màu sự sống.

MP 22/2/2019
Ảnh tác giả

Subscribe
Notify of
guest
39 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phạm Nghĩa
Phạm Nghĩa
5 years ago

Bài thơ hay lắm e iu ảnh cũng đẹp

Hiep Do
Hiep Do
5 years ago

Hello em
Bài thơ hay lắm

Tinh Nguyen
Tinh Nguyen
5 years ago

Bai tho hay kam

Tat Ha
Tat Ha
5 years ago

VƯỢT DỐC

Hãy cố lên em , cố để mà vượt lên
Cuộc đời trần gian mỗi người mỗi cảnh
Ai không muốn để cho mình cất cánh
Bay lên cao và ngắm những vì sao

Với con người đời là dốc núi cao
Bên vực thẳm mưa trào lũ cuốn
Dẫu rằng mình chẳng bao giờ mong muốn
Trời phật thường bắt phận phải tuân theo

Là núi cao ta nhất định phải leo
Dù vất vả treo leo dốc đứng
Hành hạ thân bắt mình chịu đựng
Chí kiên cường rồi ắt sẽ vượt qua

Phía kia đồi là trải những vườn hoa
Cùng cây trái những món quà đa vị
Cố lên em , đi đến cùng phương vị
Cuộc đời rồi sẽ đền đắp lại đấy em

Đón bình minh khi ta bước qua đêm
Nhìn ánh sáng đến bên thềm chào đón
Ngẩng cao đầu và không hề hổ thẹn
Một quãng đường một dốc núi đã vượt qua

Thao Nguyen Xanh
Thao Nguyen Xanh
5 years ago

Bài thơ hay quá ảnh rất đẹp chị yêu đêm yt ngủ ngon hp nhé chị

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
5 years ago

Hay lắm bạn

Hanh Hong
Hanh Hong
5 years ago

Hay quá chân tình quá bạn ơi Chúc bạn ngủ ngon bạn nhé Có những lời chia sẻ động viên sẽ cho ta thêm nghị lực và ý chí bạn nhé

Nam Nguyen
Nam Nguyen
5 years ago

Cố lên em! A rất mừng tất cả mong thi sỹ sẽ vượt qua!

Tinh Nguyenhuu
Tinh Nguyenhuu
5 years ago

Ui !
Mạc Phương…em tui đang mơ mộng
Dệt yêu thương cho ngày rộng, tháng dài
Một mối tình nguyện thắm mãi không phai
Xin tặng em một bông cài mái tóc.
Cho anh chia sẻ cùng em những gì có thể em nhé !

Minh Hoang
Minh Hoang
5 years ago

Bài thơ rất hay tâm trạng tràn đầy hãy cố lên Tg nha.

Van Hai Nguyen
Van Hai Nguyen
5 years ago

Thơ hay, cảnh đẹp chúc bạn ngày mới vv,hp .

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
5 years ago

Ảnh dep

Donglam Tran
Donglam Tran
5 years ago

Tuyệt vời em nhé! Chúc em vui vẻ hạnh phúc.

Thanh Hai Vu
Thanh Hai Vu
5 years ago

tho hay ảnh đẹp chúc em ngày cuối tuần vui vẻ hp

Trâm Đặng
Trâm Đặng
5 years ago

Bài thơ rất hay, và cũng rất đúng tâm trạng của mình, cám ơn tác giả và cho phép mình được chia sẻ nhé.

Trần Thắng
Trần Thắng
5 years ago

Thơ hay lại xinh gái dễ thương quá

Tạ Bich Thuy
Tạ Bich Thuy
5 years ago

Thương em lắm Mac Phương à

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
5 years ago

Thật tuyệt vời. Chúc bạn có ngày thứ bảy đong đầy yêu thương luôn vui vẻ hạnh phúc

Hue Ngo Ngo
Hue Ngo Ngo
5 years ago

Hay tuyệt vời chị

Lê Xuân Dực
Lê Xuân Dực
5 years ago

Hay quá tác giả ơi

Phan Lợi
Phan Lợi
5 years ago

Ở đời , cuộc sống là cuốn phim kỹ xảo
Chỉ tình người mới thấy thật thanh cao
Tâm trải rộng tựa một trời sao
Thắp sáng mọi niềm tin và hy vọng
Ta sung sướng và tin yêu cuộc sống
Giữa bộn bề vẫn còn đó – tình yêu……

Nam Nguyen
Nam Nguyen
5 years ago

Hay lắm Mạc Phương!

Quan Anh
Quan Anh
5 years ago

Rất tuyệt vời em à

Son Vo
Son Vo
5 years ago

THÍCH

Nguyễn Văn Ánh Ánh
Nguyễn Văn Ánh Ánh
5 years ago

Bài thơ rất hay tuyệt vời lời thơ sâu lắng ngọt ngào cảm xúc chức mừng thì hữu buổi tối vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc

Trần Minh Tân
Trần Minh Tân
5 years ago

Cẩn thận !

Nắng Hạ
Nắng Hạ
5 years ago

Thơ em hay và hơn nữa là đồng tâm trạng.

Vũ Định
Vũ Định
5 years ago

Bài đăng rất hay

Mưa Biển
Mưa Biển
5 years ago

thơ hay ảnh đẹp thứ bảy ngọt ngào ấm áp và hạnh phúc

Trần Quốc Dũng
Trần Quốc Dũng
5 years ago

Thật là một tuyệt tác …
Hay hay lắm ….
Mong rằng em luôn binh an va cho cho đời thật nhiều bài thơ hay
Cám ơn em.

Khoa Đăng
Khoa Đăng
5 years ago

Bài thơ hay lắm
Chúc bạn ngày mới an lành

Dung Bui
Dung Bui
5 years ago

Hay qua

Đặng Thơ Tình
Đặng Thơ Tình
5 years ago

Hay lắm thi hữu !

Bích Ngọc
Bích Ngọc
5 years ago

Thơ hay ..Hình em đẹp lắm

Sau Mac Van
Sau Mac Van
5 years ago

Xinh lung linh

Bích La
Bích La
5 years ago

Em gái dễ thương lắm

Hà Dương Tử
Hà Dương Tử
5 years ago

Hay

Nguyễn Tấn Khoa
Nguyễn Tấn Khoa
5 years ago

Thơ hay lắm em

Tung Pham
Tung Pham
5 years ago

chị nhiều tuổi rồi vẫn thích lãng mạng….. .

Scroll to Top