Bài Thơ: TỰ TÌNH CÙNG THU (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: TỰ TÌNH CÙNG THU (Tác giả: Dương Hoàng)

TỰ TÌNH CÙNG THU
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Xin tự tình một chút với mùa thu
Khi nắng nhạt và mây mù u ám
Trời đổ lệ ta cũng dâng niềm cảm
Nhớ thương ai mà ảm đạm trong lòng

Thu đã về cùng bao nỗi hoài mong
Phương trời nhớ khi xa lòng cách mặt
Trời vàng võ niềm thương càng héo hắt
Chuyện ngày xưa ai còn nhắc nhở gì

Mùa thu về rồi thu sẽ rời đi
Ta ở lại với sầu bi thương nhớ
Chắc có lẽ mình có duyên không nợ
Nên tình yêu luôn cách trở đôi đường

Xin tự tình khi thu vẫn còn vương
Gởi chút nhớ và chút thương cùng gió
Khe khẽ hát vài câu ca hôm nọ
Thu sầu ơi nhớ nơi đó thật nhiều

Ta tự tình một chút với cô liêu
Chiều hoang vắng gió đìu hiu đến lạ
Trời bỗng tối hạt mưa rơi rỉ rả
Ngọn thu phong làm ướt cả nỗi niềm

Trời lạnh lùng thu ảm đạm nhiều thêm
Chân nhẹ bước trên cỏ mềm hoang dại
Nghe khắc khoải trong lòng nhiều tê tái
Người xưa ơi ta nhớ mãi tên người.

D H

Subscribe
Notify of
guest
45 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Oanh Le
Oanh Le
5 years ago

Bài thơ thật hay em ơi!
Dạt dào cảm xúc sâu lắng…
Mến chúc lời thơ của em ngày càng tuyệt đỉnh thăng hoa. Buổi chiều vui vẻ nhé!

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Thơ hay ! Chúc đêm bìnhan & ngon giấc +

Linh Oanh
Linh Oanh
5 years ago

Thật hay
Tuyệt vời quá người ơi

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
5 years ago

Hay em..

Tu Truong
Tu Truong
5 years ago

Thích khổ 4 nhất em ! Chúc mừng quá hay em

ĐểGió CuốnĐi
ĐểGió CuốnĐi
5 years ago

Hay lâm bạn ơi

Hiep Do
Hiep Do
5 years ago

Em trai hay nè

Bảo Lưu
Bảo Lưu
5 years ago

Bài tự tình tuyệt vời
Hay lắm
Chúc em luôn vui khỏe
Cao trào tình thơ nhé

Nguyệt Hàn
Nguyệt Hàn
4 years ago

Hay tuyệt bạn!

A Man Nguyen
A Man Nguyen
5 years ago

Tuyệt vời lắm anh trai ơi

Cõi Vô Thường
Cõi Vô Thường
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm anh

Vũ Mến
Vũ Mến
4 years ago

Bài thơ hay quá anh ơi

Trinh Thi Oanh
Trinh Thi Oanh
5 years ago

Hay và đẹp quá

Nguyễn Thảo
Nguyễn Thảo
5 years ago

Bày thơ hay lắm ạ..

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
5 years ago

Bài thơ hay anh à. Em chúc anh buổi tối vui vẻ nhé!

Sức Sống Mới
Sức Sống Mới
5 years ago

Hay lắm anh. Chúc anh vui vẻ.

Hoàng Dung
Hoàng Dung
5 years ago

Bởi thu buồn nên trời cũng kém tươi
Thu hắt hiu cho hồn người tê tái
Nhớ một thuở thu xưa từng vụng dại
Để nghìn thu vẫn khắc khoải vắn dài…

Thu đâu về trên những lộc cành mai
Cũng không đậu trên vai nhành phượng vĩ
Thu úa tàn theo thời gian cũ kỹ
Và lá khô đang rền rĩ…lìa cành…

Thu cứ về theo ngọn gió hao hanh
Theo đám cúc đang tranh dành đơm nụ
Để hồn ai xuyến xao vào nỗi nhớ
Kỷ niệm về trong nức nở…tiếng thu.

Hì…đang họa dở bị ck gọi…
Bài thơ rất hay ạ. Chúc tg buổi chiều vui vẻ nhé.!

Đỗ Hân Hân
Đỗ Hân Hân
4 years ago

Thơ hay hình đẹp ý

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
5 years ago

Bạn viết hay lắm

Vàng Ánh Đạo
Vàng Ánh Đạo
5 years ago

Thơ hay quá bạn ơi chúc bạn buổi trưa vui vẻ nhé

Nguyễn Văn Ánh Ánh
Nguyễn Văn Ánh Ánh
5 years ago

Dương Hoàng tuyệt quá nhẹ nhàng nhanh thớt ngọt ngào lãng sâu chức luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé em

Nga Huynh
Nga Huynh
5 years ago

Tho hay lam a ak.e nge ma cug cam dog nua ak.

Son Pham Van
Son Pham Van
5 years ago

thu về cho đám lá vàng bay
gơi nhớ trong ai môt thu sầu
bâng khuâng nhớ lai mùa thu cũ
ta dã cùng nhau bước giữa thu

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
5 years ago

Thơ rất tuyệt vời nha em!

Ánh Ngô
Ánh Ngô
4 years ago

Bài Thơ hay em ạ

Mây Chiều
Mây Chiều
5 years ago

Hay quá người ơi

Ngoc Lê
Ngoc Lê
5 years ago

Tho hay anh dep e chuc a buoi toi nhieu niem vui a nhe!

Duy Cường Trần
Duy Cường Trần
5 years ago

Bài thơ hay
Hình chụp rất đẹp

Hoàng Ngọc Sơn
Hoàng Ngọc Sơn
5 years ago

Thơ hay chúc mừng bạn
Chúc bạn buổi trưa vui vẻ

Người Dưng
Người Dưng
5 years ago

Nhớ mãi tên người ta
Hay lắm bạn

An Nhiên
An Nhiên
4 years ago

Thơ hay quá bạn!

Nhan Lequang
Nhan Lequang
5 years ago

Hay

Hoa Tigon
Hoa Tigon
5 years ago

Tuyệt quá

Phúc Nam
Phúc Nam
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp thật tuyệt ….!

Banglang Tim
Banglang Tim
5 years ago

Rất hay anh ah

Xuyên Luuthixuyen
Xuyên Luuthixuyen
4 years ago

Ảnh đẹp

Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
5 years ago

Hay lắm a ơi, như em cảm thấy buồn giống như e vậy

Hồ Thị Thúy Hoa
Hồ Thị Thúy Hoa
5 years ago

Bài thơ rất hay hình ảnh đẹp lắm bạn

Nguyễn Kiên Trung
Nguyễn Kiên Trung
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm anh

Triệu Vi
Triệu Vi
5 years ago

Bài thơ rất hay hình đẹp quá,chúc mừng anh trai
Chúc anh đêm muộn vui vẻ hạnh phúc ngủ ngon anh nhé

Loan Nguyên
Loan Nguyên
5 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp lắm bạn

Đỗ Hồng Quân
Đỗ Hồng Quân
5 years ago

Tuyệt vời ạ

Thanh Hùng
Thanh Hùng
5 years ago

Bài thơ hay

Vũ Mến
Vũ Mến
5 years ago

Bài thơ hay quá nhưng buồn bạn ơi

Hoa Của Núi
Hoa Của Núi
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp anh

Scroll to Top