Bài Thơ: TỰ TÌNH CÙNG DÒNG SÔNG (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: TỰ TÌNH CÙNG DÒNG SÔNG (Tác giả: Dương Hoàng)

TỰ TÌNH CÙNG DÒNG SÔNG
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Cuối chân trời mây và nước gặp nhau
Chỉ còn thấy là một màu xanh thẳm
Ta đang đứng nơi bờ xa vạn dặm
Chợt bâng khuâng mà nhớ lắm một người

Ta đứng nhìn dòng nước gợn thảnh thơi
Theo gió thổi như ru hời xào xạc
Rồi bất chợt nghe lòng buồn man mác
Bởi tình yêu giờ đã khác xưa rồi

Sông nghĩ gì mà cứ lượn lờ trôi
Dòng nước mái để bên bồi bên lở
Biết đã vậy mà sao ta mãi nhớ
Nỗi niềm đau cho tình lỡ bẽ bàng

Ta nhìn trời cho lòng thấy hoang mang
Khi con nước cứ nhịp nhàng trôi mãi
Hỏi sóng vỗ có thấy buồn tê tái
Người nơi xa có quay lại bao giờ

Cuối chân trời nhìn mây nước ngẩn ngơ
Lòng tự hỏi có nên chờ không nữa
Bởi chữ đợi còn có nhiều chất chứa
Nỗi niềm riêng ai hứa để ta chờ.

DH

Subscribe
Notify of
guest
40 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hạ Mùa
Hạ Mùa
3 years ago

Bài thơ anh viết hay lắm anh.

Vàng Ánh Đạo
Vàng Ánh Đạo
3 years ago

Thơ hay quá bạn chúc bạn buổi trưa vui vẻ

Người Dưng
Người Dưng
3 years ago

Hay nha Thi hữu

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
3 years ago

Hay em

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
3 years ago

Thơ hay

Minh Hằng
Minh Hằng
3 years ago

Hay lắm ạ

Ánh Ngô
Ánh Ngô
3 years ago

Hay lắm em

Đức Phạm Văn
Đức Phạm Văn
3 years ago

Rất hay

Nàng Ngốc
Nàng Ngốc
3 years ago

Thơ hay anh nè

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
3 years ago

Rất hay anh à

Suối Mơ
Suối Mơ
3 years ago

Ý thơ hay

U Nguyen Nguyen
U Nguyen Nguyen
3 years ago

Chúc mừng bạn bài thơ hay. Chúc bạn buổi chiều vui vẻ

An Nhiên
An Nhiên
3 years ago

Bài thơ tuyệt lắm bạn ạ!

Hồ Thị Thúy Hoa
Hồ Thị Thúy Hoa
3 years ago

?thơ hay lắm bạn ạ ?

Phương Trinh Anna
Phương Trinh Anna
3 years ago

Hay lắm anh ạ

Lương Hoài Thương
Lương Hoài Thương
3 years ago

Chàng ý đang đứng Tương tư ạ

Thanh Hùng
Thanh Hùng
3 years ago

Thơ rất nhiều

Linh Trãi
Linh Trãi
3 years ago

Thơ hay lắm ạ

Cúc Hoa
Cúc Hoa
3 years ago

Bài thơ rất hay và ý nghĩa đo anh

Ngọc Nguyễn
Ngọc Nguyễn
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp em ơi

Triệu Vi
Triệu Vi
3 years ago

Bài thơ rất hay cảnh đẹp quá anh ha
Vi chúc anh buổi chiều vui vẻ hạnh phúc tràn ngập yêu thương nhé

Đặng Quốc Trí
Đặng Quốc Trí
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm bạn…

Tô Phượng
Tô Phượng
3 years ago

Bài thơ hay quá
Chúc mừng em nhé

Hải Dương
Hải Dương
3 years ago

Chúc bạn và gia đình luôn mạnh khỏe nhé!!

Sang Cao
Sang Cao
3 years ago

Hay lắm em ơi
Buổi tối cuối tuần chúc em cùng gia đình vui vẻ đong đầy yêu thương

Khoa Tran Minh
Khoa Tran Minh
3 years ago

Rất hay. Vần nối và luật rất chuẩn em

Lê Thanh Phong
Lê Thanh Phong
3 years ago

Tuyệt vời

Vu Kiểu Trang
Vu Kiểu Trang
3 years ago

Thơ hay hình đẹp lắm bạn mình ơi mình chúc bạn buổi trưa vui vẻ hạnh phúc nha

Hong Hong
Hong Hong
3 years ago

Bài thơ hay

Tường Vy
Tường Vy
3 years ago

Tuyệt vời quá anh ơi ?
bài thơ rất hay đong đầy cảm xúc
ảnh rất đẹp ❤❤????
Em chúc anh buổi chiều vui vẻ HP nhé

Toan Nguyen
Toan Nguyen
3 years ago

Chiếc do rồi sông sang bên kia bờ
Nhánh lực bình trôi ở giữa dòng
Những làng nước nhìn thấy diệu vợi
Ta thả hồn mà cứ ngỡ trong mơ

Kim Ngan
Kim Ngan
3 years ago

Rất hay a

Quyen Ut
Quyen Ut
3 years ago

Thơ hay quá bạn hiền!

Nguyễn Thống
Nguyễn Thống
3 years ago

Chúc mừng tg

Dạ Diễm
Dạ Diễm
3 years ago

Thơ rất hay rất cảm xúc,ảnh rất ấn tượng Dương Hoàng!!

Nguyễn Văn Ánh Ánh
Nguyễn Văn Ánh Ánh
3 years ago

Bài thơ rất hay tuyệt vời chức mừng TG vv vhp

Tu Truong
Tu Truong
3 years ago

Mến chúc em
cùng gia đình luôn nhiều niềm vui!

Hương Hoa Bưởi
Hương Hoa Bưởi
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp rất tuyệt vời chúc mừng tác giả cùng với bài thơ hay và ý nghĩa

Lê Yến Phương
Lê Yến Phương
3 years ago

Thơ hay tuyệt vời lắm huynh ạ

Võ Ngọc Cẩn
Võ Ngọc Cẩn
3 years ago

Thơ hay lắm em

Scroll to Top