Bài Thơ: TỰ TIN VÀO NGÀY MAI (Tác giả: Lê Hoàng)

___ TỰ TIN VÀO NGÀY MAI ____________
Thơ: Lê Hoàng

Lê Hoàng

Một ngày mới trời bừng nắng hạ
Chim líu lo rộn rã trên cành
Ươm đời tươi sáng màu xanh
Xua tan mệt mỏi… an lành bên em.

Đừng lo lắng chỉ thêm buồn tủi
Quên nỗi đau ngày mới ngập tràn
Ru tình ngọt lịm chứa chan
Bờ vai anh đó …xin nàng tự nhiên

Hãy chia sẻ buồn phiền .. em hỡi !
Ngại ngần chi còn đợi còn chờ
Dẫu rằng một phút mộng mơ
Nhưng lòng trao cả tim khờ với nhau.

Tự tin nhé ! ngọt ngào anh gửi
Dẫu hư không… chẳng với tay mình
Dịu dàng sương sớm mỏng manh
Tô màu cuộc sống yên bình nhé em

Xin đừng khóc môi mềm ủ rũ
Thấy em cười chím nụ thật duyên
Lòng anh tan chảy muộn phiền
Ngày vui hạnh phúc tìm quên nhọc nhằn.

Subscribe
Notify of
guest
10 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thiện Tính
Thiện Tính
7 years ago

Thơ hay anh ạ

Hoa Anh Đào
Hoa Anh Đào
7 years ago

Hay lắm huynh

Lê Cẩm Loan
Lê Cẩm Loan
7 years ago

Hay lắm người ơi

Quê Hương
Quê Hương
7 years ago

Lê Hoàng!

Dương Thật
Dương Thật
7 years ago

Con làm thơ song thấy lục bát hay quá .

Tính Nghĩa
Tính Nghĩa
7 years ago

Thơ rất hay ảnh đẹp

Thoa Kim
Thoa Kim
7 years ago

Hay quá

Binh Son
Binh Son
7 years ago

Bao giờ giọt lệ ngừng lăn
Sợi duyên kết lại trăm năm tơ hồng.

Hoàng Phong
Hoàng Phong
7 years ago

Hay lắm em Lê Hoàng.

Lê Hoàng
Lê Hoàng
7 years ago

Cảm ơn mọi người rất rất nhiều ạ !!!!
Thiện Tính
Phú Bùi
Quách Hải Yến
Chị Hương Nhài
Hoa Anh Đào
Phương Kim
Lê Cẩm Loan
A Quê Hương
Chị Thanh Liễu
Chị Dương Thật
Chị Tính Nghĩa
Chị Thoa Kim
Anh Binh Son
Quocthang Tran
Xuyến Chi
Chị Kim Quảng
Mỹ Hạnh Trần
Do Khanhvan
A Hoàng Phong
Chị Trăng Khuyết
Diệu Linh
Trần Diệu Hà

……

LH cảm ơn rất nhiều! Xin mến chúc cả nhà một tuần mới nhiều vui vẻ hạnh phúc an lành

Scroll to Top