Bài Thơ: TU THÂN Ở CHỐN TA BÀ (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: TU THÂN Ở CHỐN TA BÀ (Tác giả: Thanh Hùng)

TU THÂN Ở CHỐN TA BÀ
Thơ: Thanh Hùng

Bụi trần ở chốn nhân sinh
Chàm pha nhuốm bẩn mặc tình trắng đen
Ta bà thích sự đua chen
Người khinh kẻ miệt sang hèn thị phi

Ta bà nơi để sân si
So đo từng chút cũng vì lợi danh
Ở đời người thích phân tranh
Tai bay vạ gió chỉ giành cái tôi

Ta bà là chốn tanh hôi
Người quên máu mủ kẻ ngồi khóc than
Mẹ nhìn ở khắp thế gian
Sinh linh đồ thán lệ tràn bờ mi

Khuyên rằng con giảm nghiệp đi
Nên lo tạo phước chẳng gì sướng hơn
Bỏ ngay ganh ghét giận hờn
Giữ lòng hiếu hạnh trả ơn sinh thành

Thoát đời ô trượt hôi tanh
Liên hoa đã sẵn luôn giành phần ta
Ráng tu ở chốn ta bà
Hồng trần sạch sẽ tâm ma xa rời

Đạo mầu Phật pháp muôn nơi
Hào quang chiếu sáng rạng ngời đài sen.

P T H

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top