Bài Thơ: TỰ TẠI NƠI ĐÂY (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: TỰ TẠI NƠI ĐÂY (Tác giả: Thanh Hùng)

TỰ TẠI NƠI ĐÂY
Thơ: Thanh Hùng

Dõi nhìn về phía trời xa
Tìm đâu để thấy ngôi nhà bình yên
Để cho lướt nhẹ con thuyền
Theo về bờ giác độ duyên vững vàng

Cuộc trần nhiều nỗi trái ngang
Niềm vui chưa trọn bẽ bàng khổ đau
Trần gian lắm cảnh úa nhàu
Lẽ đời nham hiểm trọng nhau vì tiền

Không cần cuộc sống an nhiên
Trở trăn vì những lụy phiền thế gian
Ra đi tìm chốn thanh nhàn
Lánh đời đến bến bình an để về

Xa dần thế tục u mê
Nhàn tu tìm cội bồ đề dưỡng thân
Lánh xa một kiếp hồng trần
Ta bà lắm kẻ ác nhân dối đời

Gieo mầm oan nghiệt khắp nơi
Oan gia trái chủ tơi bời đau thương
Gây nên bao cảnh đoạn trường
Nợ đời gieo rắc còn vương vấn đầy

Thanh bình tự tại nơi đây
Gắng tu dù có hao gầy vẫn cam.

Tp. HCM 2018
P T H

Subscribe
Notify of
guest
19 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hiền Hoàng
Hiền Hoàng
5 years ago

Cảm ơn thi sỹ thanh hùng.
Anh là người sống lội tâm tuyệt vời.
Bao nhiêu bài viết cho đời.
Có vui có khổ để người nghĩ suy.
Mong sao người sống từ bi.
Không làm thất vọng anh trai thanh hùng.

Dương Hoàng
Dương Hoàng
5 years ago

Bài thơ hay

Bằng Lăng
Bằng Lăng
5 years ago

Rất hay bạn nà

Oanh Bui
Oanh Bui
5 years ago

Bài thơ hay quá em ạ, mến chúc vui vẻ

Huỳnh Bill
Huỳnh Bill
5 years ago

Tuyệt vời

Trần Thị Phượng
Trần Thị Phượng
5 years ago

Rất hay xin chúc mừng tg chúc vui vẻ hạnh phúc

Thành Tâm
Thành Tâm
5 years ago

Chúc mừng bài viết hay bạn mình ơi

Bích Vi
Bích Vi
5 years ago

Hay lắm e , chúc e trưa vv nhé.

Tu Truong
Tu Truong
5 years ago

Chúc mừng em nha hay lắm

Phuoc Hoang
Phuoc Hoang
5 years ago

Tuyệt lắm bạn hiền

Hoàng Mạnh
Hoàng Mạnh
5 years ago

Thơ hay lắm Thanh Hùng

Võ Ngọc Cẩn
Võ Ngọc Cẩn
5 years ago

Thơ hay, giàu cảm xúc, chúc mừng em trai

Đỗ Ngọc Hải
Đỗ Ngọc Hải
5 years ago

Bài thơ hay quá chúc mừng tác giả .

Thúy Nga Trần
Thúy Nga Trần
5 years ago

Thơ hay và ảnh rất đẹp TG ơi..

Hoa Ho
Hoa Ho
5 years ago

Bài thơ rất hay, ảnh đẹp lắm tg

Nhan Lequang
Nhan Lequang
5 years ago

Hay

Trần Minh Giang
Trần Minh Giang
5 years ago

Bài thơ rất hay . Chúc mừng anh

Su Si
Su Si
5 years ago

Tuyet anh à ngủ nhé ?

Hải Vân
Hải Vân
5 years ago

Buông đi những nổi ưu phiền
Giữ tâm thanh thản bình yên mỗi ngày
Xả đi những chuyện không hay
Cho tâm thanh tịnh hằng ngày thong dong

Scroll to Top