Bài Thơ: TỰ SỰ 3 (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: TỰ SỰ 3 (Tác giả: Hồng Giang)

TỰ SỰ 3
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Tôi chỉ là một chàng trai khờ dại
Yêu áng thơ mê mải với câu vần
Ngày lại ngày góp nhặt những phân vân
Gửi về em trong tần ngần nhung nhớ

Nhưng em ơi tình tôi như hơi thở
Dẫu trọn đời còn dang dở cách xa
Thì tình yêu vẫn mãi chẳng nhạt nhòa
Mặc năm tháng trôi qua không trở lại

Đối với tôi chẳng có gì e ngại
Con tim yêu khắc khoải dẫu khô cằn
Bởi trải qua bao năm tháng nhọc nhằn
Bụi thời gian in hằn trong khốn khó

Vẫn rực cháy vẹn nguyên dòng máu đỏ
Chẳng khi nào để ngỏ giấc mơ yêu
Chỉ xin em hãy nhớ lấy một điều
Đừng đùa giỡn như cánh diều trêu gió

Một ngày mai trên con đường xưa đó
Hỏi ai người…..
Ngó lại …..
Những vần thơ !
29/07/2016 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
21 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thien Viet
Thien Viet
3 years ago

Bài này dữ dằn quá a! ???????

Lilly Duong
Lilly Duong
3 years ago

Bài thơ hay quá anh ! Nhưng hình như Bảo sắp đến ?? em đang đợi Bảo đây ạ

Phuong Nguyen
Phuong Nguyen
3 years ago

đọc bài thơ lòngg buâng khuâng khó tả !! gởi tặng tg trái tim đang cảm xúc đạt dào

Tuyen NghiemThi Ngoc
Tuyen NghiemThi Ngoc
3 years ago

Rất tuyệt một chút nhung nhớ một chúc trách móc , cám ơn tg bài thơ nhiều

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp chúc mừng em H G

Ngân Soa Nguyễn
Ngân Soa Nguyễn
3 years ago

Hay lắm tác giả! Đầy cảm xúc dạt dào!

Giả Như Mộng
Giả Như Mộng
3 years ago

?

Bich Nguyen
Bich Nguyen
3 years ago

Cảm xúc “nặng ký”.. thế chàng thơ??? 2016?

Hà Hồng
Hà Hồng
3 years ago

Buồn thế cơ ạ

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG!

Tran Thi Tuy Hoa
Tran Thi Tuy Hoa
3 years ago

Hay lắm em ơi

Quy Tran
Quy Tran
3 years ago

Thơ bạn làm hay quá ???

Tam Schroede
Tam Schroede
3 years ago

Hồng Giang !

Đào Thúy Oanh
Đào Thúy Oanh
3 years ago

Hay quá bạn ơi

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Ngó lại rồi nên thấy thơ hay

Trần Hoa
Trần Hoa
3 years ago

Tuyệt lắm bạn ơi

Hằng Vũ
Hằng Vũ
3 years ago

Thật tuyệt vời
Chúc anh luôn vui vẻ dạt dào thi hứng!

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Tôi chỉ là một chàng trai khờ dại
Yêu áng thơ mê mải với câu vần
Ngày lại ngày góp nhặt những phân vân
Gửi về em trong tần ngần nhung nhớ
Vần thơ anh êm đềm như hơi thở , như mây bay mang nhung nhớ theo cùng , như tình yêu anh mãi mãi thủy chung , chờ em nhé ta cùng nhau xum họp
Bao yêu thương nhung nhớ đợi chờ pha lẫn chút tự trách mình càng làm cho tình yêu anh tỏa sáng như ánh bình minh , soi dọi bao trái tim khô cằn tăm tối
Xin chúc mừng Hồng Giang và cảm ơn chàng nhiều lắm , bài thơ rất hay , làm đắm say bao trái tim yêu
Năm canh ngon giấc mộng đẹp nhé chàng

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Anh .Hồng Giang ..!

Ha Nguyen
Ha Nguyen
3 years ago

Hay quá a ơi.

Trần Ngọc Vân
Trần Ngọc Vân
3 years ago

Hồng Giang ơi còn rất nhiều chờ đón
Những vần thơ khắc khoải giữa đêm thâu
Gửi phây búc cho muôn bạn đọc
Nhớ HG muốn nín thở đây nè ???

Scroll to Top