___ TỰ NHỦ LÒNG ________
Thơ: Lê Hoàng
Có bao giờ ! Em trách cứ anh không ?
Dõi thương nhớ… cô phòng đêm lạnh lẽo
Trái tim nhỏ dường như dần khô héo
Trót chung tình vạn nẻo biết tìm đâu ?
Có bao giờ ! Em cảm thấy buồn đau ?
Chung nỗi nhớ … Nhịp cầu xa cách biệt
Dẫu cười nói nhưng ai nào hay biết
Mắt nhạt nhòa tim siết chặt rỉ rên
Có bao giờ ! Thôi chẳng nghĩ nhiều thêm ?
Mặc cơn gió bên thềm kia khẽ gọi
Tuổi xuân rộ những mùa thu đang tới
Lạc lõng yêu chờ đợi bóng hao gầy
Có bao giờ ! Em lạc cõi mơ say ?
Chìm ân ái … xua ngày buồn cõi tục
Vòng tay nhỏ bên anh tràn hạnh phúc
Dẫu thì thầm mắt ngọc đã hé vui
Có bao giờ ! Em trách phận nhỏ nhoi
Là cánh én giữa trời mênh mông quá
Sợ mệt mỏi ngẩn ngơ miền xa lạ
Đất quê nghèo nhưng khá đổi thân quen
Có bao giờ ! Thui thủi chỉ mình em
Mơ bóng dáng chong đèn thao thức đợi
Cầu mong sẽ bình minh ngày sắp tới
Tắm ngọt ngào nắng mới ngập hồn yêu.
Tự nhủ lòng ! Mặc én nhỏ có phiêu
Đôi cánh mỏng… vườn chiều đâu lặng lẽ
Còn nắng đẹp những ngày hồng chớm hé
Xây ước đời vui vẻ đón xuân qua
Tự nhủ lòng ! Khoảng cách dẫu trùng xa
Tình chung thủy dù là không gặp được
Ta giấu kỹ niềm tin vào mộng ước
Giấc mơ nồng vui bước với thời gian.
LH 13/4/18.
Cảnh rất đẹp
Bài thơ hay a Ba iu của Út nhé! E chúc a buổi chiều vui vẻ nghen
Hay lắm anh!!
Bc vv hp anh nhé
Thơ hay hình ảnh đẹp
❤?thơ ???hay ?????lắm ?❤ạ?
.
Thơ hay lắm bạn Lê Hoàng ôi!
Thơ hay lắm em
Chưa ai trả công chụp ảnh cho iêm…!
Thơ rất hay ảnh đẹp
Bài thơ đoạn kết quá hay thật cảm động
Anh chân thành chúc mừng em
Uống với anh tách trà nhé em trai
hay lắm
Anh chẳng bao giờ trách cứ em đâu? Bởi cũng con người cùng một nỗi đau. Khó nói cách xa đôi phương trời cách biệt. Nỗi đau trong lòng nói cho ai biết. Nụ cười tươi che giấu nghẹt tim đau!