Bài Thơ: TỪ HÔM ẤY NGƯỜI RỜI XA MẠNG ẢO (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: TỪ HÔM ẤY NGƯỜI RỜI XA MẠNG ẢO (Tác giả: Hồng Giang)

TỪ HÔM ẤY NGƯỜI RỜI XA MẠNG ẢO
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

Từ hôm ấy người rời xa mạng ảo
Tôi âu sầu ảo não chẳng làm thơ
Câu dỗi vần dường như cũng thờ ơ
Chiều thu vắng thẫn thờ trong nhung nhớ.

Từ hôm ấy mình không còn duyên nợ
Lời thì thầm thôi nhớ nhớ thương thương
Lá vàng rơi ngập úa cả cung đường
Còn đâu nữa vấn vương ngày xưa cũ.

Từ hôm ấy cánh Bằng Lăng héo rũ
Chỉ nhạt mờ mầu tím cũ mỏng manh
Hạt nắng rơi chiều thu cũng chòng chành
Hoàng hôn xuống trôi nhanh vào đêm tối.

Từ hôm ấy thời gian như cũng vội
Đêm dại khờ bắt tội phút tàn canh
Chiếc kim giờ giục kim phút trôi nhanh
Sợ chậm trễ đêm sẽ thành khắc khoải.

Từ hôm ấy hạ đã rời xa mãi
Để thu buồn….
Tê tái…
Một mùa ngâu !
11/08/2020 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
18 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Như Hoa
Như Hoa
3 years ago

Hay quá , tuyệt vời nhà thơ ơi

Tuyen NghiemThi Ngoc
Tuyen NghiemThi Ngoc
3 years ago

Tác giả đã nắm bắt đc thời cuộc cho ra lò một bài thơ tình rất đặc biệt trong thời dịch covit , như muốn gởi cả tâm trạng vào thơ , cám ơn bạn chúc ngày mới an lành nhiều niềm vui bạn nhé

Nguyễn Thành
Nguyễn Thành
3 years ago

Hay qua đi mat

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ hay cảnh đẹp chúc mừng em H G

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG!

Phan Anh
Phan Anh
3 years ago

NGƯỜI DƯNG HỠI

Người Dưng hỡi sao nỡ rời mộng ảo
Chiều Thu buồn phiền não lắng trong thơ
Thầm trách người câu vần bỗng hững hờ
Còn đâu nữa mong chờ và khát nhớ

Người Dưng hỡi mình có duyên không nợ
Để đêm về ngập tràn nỗi nhớ thương
Nước mắt rơi đọng ứ cả môi hường
Hoài mộng mị xót thương tình đã cũ

Người Dưng hỡi kỷ niệm xưa tàn rủ
Cánh Bằng Lăng buông rũ tím mong manh
Gió heo may gọi sợi nắng buông mành
Thu len lỏi ngập nhanh trong u tối

Người Dưng hỡi sao chia tay vồi vội
Mi nhạt nhoà ướt gối suốt năm canh
Tim nhói đau khắc khoải mãi chòng chành
Mong trời sáng trôi nhanh miền xa ngái

Người Dưng hỡi đã mất nhau mãi mãi
Chiều Thu buồn hoang hoải suốt mùa Ngâu !

Phan Anh 11/8/2020
( Bài họa )

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ hay nhưng buồn với cảnh chia ly thi sĩ HG!

Dạ Thảo
Dạ Thảo
3 years ago

Bài thơ hay quá

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Buồn tê tái a Giang ơi

Lilly Duong
Lilly Duong
3 years ago

Bài thơ hay quá nhưng sao buồn man mác

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Từ hôm ấy người rời xa mạng ảo
Tôi âu sầu ảo não chẳng làm thơ
Câu dỗi vần dường như cũng thờ ơ
Chiều thu vắng thẫn thờ trong nhung nhớ
Dấu yêu ơi hai ta là duyên nợ , tự dặn lòng thôi mà cứ nhớ thương , đừng buồn nhé ta chung đường luyến ái , hạnh phúc bên nhau mãi chẳng phai tàn
Lời thơ đượm buồn , nhưng rất yêu thương
Sự mong ngóng đợi chờ trong khắc khoải sầu thương , càng thể hiện một tình yêu mãnh liệt đến vô cùng
Xin chúc mừng Hồng Giang , bài thơ rất hay , rất sâu sắc và lắng đọng , để lại trong lòng khán giả bao nỗi nhớ niềm thương
Cảm ơn Hồng Giang nhiều lắm
Xin chúc cho trang thơ của Hồng Giang mãi mãi ngọt ngào

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Lơi thơ khắc khoải . Đợi chơ yêu thương .. trong ngóng . Thật nhiều cảm xúc hay lăm thi sĩ ơi .

Vân Phạm Hồng
Vân Phạm Hồng
3 years ago

Buồn quá đi

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Sao buồn vậy thi sĩ

Minh Xuyến
Minh Xuyến
3 years ago

Hay lắm anh

Tram Hoang
Tram Hoang
3 years ago

Ai la ng tenh tren mang ??

Trần Ngọc Vân
Trần Ngọc Vân
3 years ago

Ứ …em tặng nè thui ???

Hương Ngọc Lan
Hương Ngọc Lan
3 years ago

Hay quá

Scroll to Top