Bài Thơ: TỰ HÀO VIỆT NAM (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TỰ HÀO VIỆT NAM (Tác giả: Mạc Phương)

TỰ HÀO VIỆT NAM
Thơ: Mạc Phương

Đất nước mình đẹp lắm phải không anh
Từ Bắc vào Nam là bức tranh sơn thủy
Mỗi miền quê đều là vùng đất quý
Trong triệu triệu trái tim không chỉ riêng ai.

Đất nước mình hình chữ S trải dài
Đang đổi thay vươn vai như Phù Đổng
Luôn kiên cường trước ngàn cơn biến động
Ngọn cờ bay lồng lộng khắp nơi nơi.

Bốn nghìn năm bọn giặc dữ tơi bời
Trước những chiến công sáng ngời trang lịch sử
Triệu triệu trái tim vẫn ngày đêm quyết giữ
Hồn non sông như sứ mệnh kiêu hùng.

Vùng biển đảo đã lên sẵn dây cung
Bọn bành trướng đang hung hăng lấn chiếm
Hãy nhìn gương chúng bay từng bị giết
Phải chôn thây nơi cửa biển Bạch Đằng.

Dân tộc Việt Nam tuyên bố với mày rằng
Còn gây chiến hung hăng còn phải chết
Mỗi tấc đất mỗi vùng trời đất Việt
Luôn sẵn sàng để tiêu diệt bọn bay.

MP 4/8/2019
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
33 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Minh Phan Văn
Minh Phan Văn
4 years ago

Mạc Phương làm thơ tình rất hay, nay làm thơ chống kẻ thù cũng thật tuyệt vời. Chúc Mạc Phương làm thơ hay trên mọi lĩnh vực. Thks

Trần Thắng
Trần Thắng
4 years ago

Tuyệt vời quá chị à

Lê Văn Vượng
Lê Văn Vượng
4 years ago

Bài thơ rất hay rất chí khí em ạ.

Nguyen Long
Nguyen Long
4 years ago

Chủ nhật tươi hồng nha !

Nguyễn Đại Dũng
Nguyễn Đại Dũng
4 years ago

Rất hay rất thời sự

Nắng Hạ
Nắng Hạ
4 years ago

Hay quá, “Nhà thơ cũng phải biết xung phong “.

Son Tran
Son Tran
4 years ago

Nước Việt mình từ đời trước đến nay
Chưa bao giờ phải lung lay lo sợ
Nên bọn bay đừng bày trò kiếm cớ
Đừng cố tình mà lấn chiếm biển đông

Là chủ quyền của thế hệ cha ông
Nên bọn bay không có quyền xâm phạm
Đừng giở trò cậy gần nhà là bạn
Mà lừa ta đem bán nước cho mày

Chắc chắn rằng là ta sẽ không say
Sẽ nắm tay và cùng nhau đứng dậy
Thành một khối mà như mày đã thấy
Chắc tay cày tay súng sẽ chẳng tha

Nên biét điều mà hãy cố tránh xa
Bởi quanh ta còn biết bao là bạn
Thế giới này sẽ đồng lòng lên án
Đến lúc này mày không hoãn kịp đâu

Van Thai Ta
Van Thai Ta
4 years ago

Biển vàng biển bạc què ta
Cũng làn mây biếc xanh bờ nước non
Ơi anh lính đảo ngày đêm
Súng treo đầu sóng giữ yên quê nhà
Yêu anh gửi tặng nhành hoa
Là tình em đó chan hòa tin yêu
Cho dù gặc dữ làm liều
Hậu phương biển đảo sớm chiều bên nhau
Bài thơ thật xúc động ảnh rất đẹp chúc mừng em chúc em ngày mới tốt lành đong đầy niềm vui

VI Văn Lâm
VI Văn Lâm
4 years ago

Hay lắ m

Vũ Toán
Vũ Toán
4 years ago

Bài thơ thật tuyệt vời em ơi

Vu Thach Nguyen
Vu Thach Nguyen
4 years ago

Hay và rất
Hùng hồn

Huy Tran
Huy Tran
4 years ago

Hay lắm chị ơi

Phạm Hồng Công
Phạm Hồng Công
4 years ago

Chúc mừng Cây bút thép

Hung Tran
Hung Tran
4 years ago

Bang lang oi
Doc tho em hay
That tuyet voi voi nhung niem tu hao dan toc
Yinh yeu dat nuoc
Tu hao dan toc
Dong mai dong tho em
Vam on bang lang tim nhe

Đinh Văn Thọ
Đinh Văn Thọ
4 years ago

Là máu thịt của Việt Nam ??

Đôn Mai
Đôn Mai
4 years ago

Bài thơ rất hay hùng hồn chúc mừng tác giả

Quan Anh
Quan Anh
4 years ago

Rất tuyệt vời

Bùi Trịnh
Bùi Trịnh
4 years ago

Tặng bạn nè thơ hay lắm chúc mừng bạn

Tiến Nhàn
Tiến Nhàn
4 years ago

Hay quá Chị ah

Tài Vọt
Tài Vọt
4 years ago

Hay quá chị à

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
4 years ago

Thơ hay lắm chị

Trần Văn Minh
Trần Văn Minh
4 years ago

Thơ hay khéo sai lầm về quan điểm của đảng, hihi

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
4 years ago

rất hay

Quốc Loan Trần
Quốc Loan Trần
4 years ago

Rất tuyệt vời
Chúc em muôn điều tốt đẹp nhất
Thành phố Bến Tre.

Nghien Ngoc
Nghien Ngoc
4 years ago

Hồi này em đã chuyển chủ đề rồi , hay đấy

Hanh Hong
Hanh Hong
4 years ago

Hay quá bạn ơi Chúc bạn buổi tối vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
4 years ago

Bài thơ tuyệt vời lắm

Như Vĩnh
Như Vĩnh
4 years ago

THO RAT HAY RAT TUYET VOI. CHUC MUNG TG

Luong Nguyen
Luong Nguyen
4 years ago

…hồn tổ quốc đang tỏa hương khoe sắc
Ánh hào quang lấp lánh ở trong ta
Vần thơ em như ánh thép vang xa
Cả dân tộc đang nở hoa kết trái
Khiến giặc thù nhìn thấy mà sợ hãi
Đất nước này đẹp mãi tựa ngàn hoa…
Bài thơ hay đầy chất thép tỏa ra từ bài thơ

Vũ Định
Vũ Định
4 years ago

Thơ hay lắm, xin chúc mừng

Võ Văn Đọt
Võ Văn Đọt
4 years ago

Dạ bài thơ hay lắm chị

Quốc Việt
Quốc Việt
4 years ago

Tuyệt vời e à

Vinh Nguyễn Vinh
Vinh Nguyễn Vinh
4 years ago

Quá hay tuyệt vời lắm bạn iu

Scroll to Top