Bài Thơ: TỪ BỮA ẤY LẠC CHÂN VÀO NỖI NHỚ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: TỪ BỮA ẤY LẠC CHÂN VÀO NỖI NHỚ (Tác giả: Hồng Giang)

TỪ BỮA ẤY LẠC CHÂN VÀO NỖI NHỚ
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

Từ bữa ấy lạc chân vào nỗi nhớ
Sao trong lòng chợt trăn trở vấn vương
Nửa đời rồi còn nhớ nhớ thương thương
Con tim héo cũng dường như loạn nhịp.

Tháng bẩy ơi biết làm sao cho kịp
Hạ ngại ngùng nối tiếp đợi thu sang
Nắng mỏng manh từng sợi vẫn giăng hàng
Đâu còn chỗ chen ngang cơn mưa muộn.

Từ bữa ấy cứ thẫn thờ mong muốn
Sợ sóng lừng cuốn hết xuống đại dương
Cánh phượng rơi héo hắt ngập đỏ đường
Liệu ai đó có còn thương ai đó.

Bằng lăng tím, tím buổi chiều lặng gió
Câu thơ tình để ngỏ biết về đâu
Con đường xưa trống vắng bản nhạc sầu
Nghe khắc khoải cả mùa ngâu tháng bẩy.

Từ bữa ấy vần thơ đầy run rẩy
Ai trông chờ….
Bỏng giẫy…
Mối tình si!
04/07/2020 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
18 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Pham Huy Hung
Pham Huy Hung
3 years ago

Tuyệt vời !

Thanh Tâm
Thanh Tâm
3 years ago

Cánh phượng rơi héo hắt ngập đỏ đường
Liệu ai đó có còn thương ai đó
Bằng lăng tím ,tím buổi chiều lặng gió
Câu thơ tình để ngỏ biết về đâu
Tuyệt vời lắm ạ

Bich Nguyen
Bich Nguyen
3 years ago

Từ bữa nào?chàng thơ tình khắc khoải
Vương vấn hoài hoang hoải cả buồng tim
Câu duyên nợ sao cứ mãi trốn tìm
Cho nắng gắt mây im hờn gió lặng…

Thu Trang
Thu Trang
3 years ago

Hay lắm

Phạm Vân
Phạm Vân
3 years ago

tâm trạng quá anh ơi .hay lắm luôn

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài tho rât hay thi sī HG!

Than CZ
Than CZ
3 years ago

Rất tuyệt

Vy Vy
Vy Vy
3 years ago

Lạc rồi có ai chỉ đường để anh hết lạc chưa
Để em mời uống nước chứ lạc ,mà đi hoài khát lém ý

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Con tim héo cũng dường như loạn nhịp.
Liệu ai đó có còn thương ai đó .
Ai đó đọc tim cũng loạn nhịp luôn . Lơi thơ sao mà tinh cảm ngôn từ khéo quá luôn . Hay tuyệt vơi thi sĩ a .

Thuy Nguyen Le
Thuy Nguyen Le
3 years ago

Cái chân anh tháng nào cũng đi lạc anh nhỉ??

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Bài thơ nhẹ nhàng mà hay quá

Thi Luong
Thi Luong
3 years ago

Bài thơ rất hay ,và tâm trạng ,tuyệt vời quá tg ơi ,chúc tg ngày cuối tuần thật vui vẻ ,may mắn ,và hp nhé !

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Nhớ cô nào vậy chú. Hay ghê

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Từ bữa ấy lạc chân vào nỗi nhớ
Sao trong lòng chợt trăn trở vấn vương
Nửa đời rồi còn nhớ nhớ thương thương
Con tim héo cũng dường như loạn nhịp

Người dưng ơi hãy yêu thương theo kịp
Kẻo thu về tim loạn nhịp nhiều hơn
Rất nhẹ nhàng êm ái , da diết nhớ mong
Mà sâu lắng đến nghẹn lòng
Xin chúc mừng Hồng Giang , bài thơ hay lắm lắm , làm say đắm lòng người
Cảm ơn Hồng Giang rất nhiều
Buổi tối yêu thương thật nhiều nhé chàng

Duong Btk
Duong Btk
3 years ago

Hay quá tác giả à

Winnie Vo
Winnie Vo
3 years ago

Hay lam tho oi. Nua doi roi con nho nho thuong thuong?thich cau nay

Bính Thị Ngô
Bính Thị Ngô
3 years ago

Kệ

Nguyễn Thị Hương
Nguyễn Thị Hương
3 years ago

Sao Tháng bảy nhiều vần thơ vậy nhỉ
Làm lòng ta luôn suy nghĩ vấn vương
Cũng nỗi nhớ, cũng con đường xưa cũ
Mà ngày ngày luôn vần vũ mây trôi…

Scroll to Top