Bài Thơ: TỪ BÂY GIỜ TÔI MUỐN ĐUỢC BÌNH YÊN (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: TỪ BÂY GIỜ TÔI MUỐN ĐUỢC BÌNH YÊN (Tác giả: Tùng Trần)

TỪ BÂY GIỜ TÔI MUỐN ĐUỢC BÌNH YÊN
Thơ: Tùng Trần

Từ bây giờ tôi chỉ muốn bình yên
Chẳng quan tâm hay muộn phiền chi nữa
Khi đường đi không có quyền chọn lựa
Làm cạn khô dòng lệ ứa lâu rồi

Từ bây giờ tôi sẽ sống cho tôi
Gom tất cả chôn vùi vào quá khứ
Người đã buông ta cần chi níu giữ
Mong một ngày mọi thứ sẽ phôi phai

Từ bây giờ tôi cũng chẳng hờn ai
Không ghét ghanh hay đoái hoài gì cả
Đã đủ rồi những xót xa buồn bã
Đời đắng cay sao phải giả vờ cười

Từ bây giờ tôi muốn có một nơi
Làm chổ dựa nửa quãng đời còn lại
Rời khỏi chốn thị phi này mãi mãi
Để tâm hồn tựa dòng nước chảy xuôi

Từ bây giờ tôi không nghĩ xa xôi
Bỏ ngoài tai những lời dù cay nghiệt
Sau bao năm đi tìm hoài mãi miết
Rồi hôm nay mới biết lắm muộn phiền

Từ bây giờ tôi muốn được bình yên

11/04/2017

Subscribe
Notify of
guest
6 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Huyen Dang
Huyen Dang
7 years ago

Thơ bạn rất hay .ngày mới vv bạn nhé

Ngocdung Thai
Ngocdung Thai
7 years ago

Thơ rất hay nhiều tâm sự bạn ạ

Ngoc Nguyen Le Ho
Ngoc Nguyen Le Ho
7 years ago

Hãy tìm đường phẳng lặng ở tương lai .
Đừng vướng víu tình chông gai đau đớn .
Dằm khổ đau để hôm nay khôn lớn .
Hãy tìm về nơi chẳng còn gợn buồn đau .
Chúc cho em từ nay trở về sau .
Được yên vui vết thương ….mau lành nhé !

Châu Võ
Châu Võ
7 years ago

Thơ hay . Đọc lời thơ đầu mình đã thấy thích và đủ những gì mình muốn nói : CHỈ THÍCH BÌNH YÊN THÔI mọi người ơi .

Vinh Lê
Vinh Lê
7 years ago

Hay quá e

Tuyết Hoa
Tuyết Hoa
7 years ago

Bài thơ rất hay bạn ơi. Chúc mừng bạn nha. Chúc bạn buổi trưa vvhp.

Scroll to Top