Bài Thơ: TRÚT GÁNH SẦU TƯ (Tác giả: Lê Hoàng)

___ TRÚT GÁNH SẦU TƯ ____
Thơ: Lê Hoàng

Đêm đã buông mành , góc nhỏ vẫn cô đơn
Muốn trút gánh sầu tư , nỗi buồn kia lắng lại
Phải chăng còn e ngại !
Thơ không trải hết những nỗi niềm đeo mang

Cứ vô thường ….
Bỏ mặc đau thương còn hằn bên ngực trái
Bỏ mặc sự cô đơn vẫn tìm đến ta mãi
Trút gánh sầu đã vay mượn hôm kia

Hồn cứ đi !
Vực thẳm có ngại gì mà lưỡng lự
Ta nơi này trấn giữ phút bình yên
Đêm sẽ tàn , ngày mai trời sẽ sáng

Đừng buồn chán tôi ơi !
Cuộc đời rồi giấc mộng sẽ chóng qua
Hãy vững tin , rủ bỏ xót xa đeo bám
Trút gánh sầu tư …
Lê Hoàng 17/10/18

Subscribe
Notify of
guest
10 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Xuân Liêm
Xuân Liêm
5 years ago

hay lắm em Lê Hoàng!

Phuong Kim
Phuong Kim
5 years ago

Thôi đừng buồn nữa ??

Hang Minh
Hang Minh
5 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp

Tinh Vu
Tinh Vu
5 years ago

Gánh sầu tư
Đồng hành cùng.năm tháng
Nếu là lũ ?
Em ơi còn kì han
Trời đất xoay vần
Trở gió gieo mưa
Trải nắng
Đốt khô mặt dất !?
Còn tâm tư …?
Âm thầm, da diết
Những vô hình..!
Sao thắt chặt nơi tim?
Để đáy sâu kia
Gặm nhấm từng.đêm !
Muốn rũ sạch
Tôi ơi sao khó thế ?!

Tinh Vu
Tinh Vu
5 years ago

Tôi ơi! Tôi!
Cứ thế này vậy nhé :
Hãy nhìn thắng vào sự thật
Khổ đau
Phương trời xa
Dù có lúc nhớ nhau
Vì duyên nợ
Chỉ gần nhau ngần ấy
Tôi dứt khoát..
Quyết bắt mình làm lại
Hợp lẽ thương tình
Gói kín thương đạu. !!!!

Đầu đề: TÔI ƠI !

Hue Nguyen
Hue Nguyen
5 years ago

Hay lăm em Thơ mang tâm sư buồn

Diệu Linh Mai Đặng
Diệu Linh Mai Đặng
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh trai ah ảnh rất đẹp em chúc anh buổi chiều nhiều niềm vui yt hạnh phúc

Nguyễn Yến
Nguyễn Yến
5 years ago

Hay quạ a trai ui

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
5 years ago

Rất hay

Nguyên Phước
Nguyên Phước
5 years ago

Thưa thầy Thơ hay lắm thầy ạ
Em chúc thầy vui về hạnh phúc và hồn thơ lai láng ạ

Scroll to Top