TRƯỚC THỀM ĐÔNG LẠNH .
Thơ: Phú Sĩ
Tiếng thu giờ nhòa nhạt phía xa xôi
Anh có thấy đông lạnh lùng đang tới
Dẫu biết đấy giông tố rồi sẽ nổi
Phố xót xa sương phủ lối em về
Tiếng thu tàn nức nở một chiều quê
Mưa vẫn thế trở mùa khi bóng xế
Đàn chim bé vội vàng chiều quạnh quẽ
Phút chạnh lòng ai đó khẽ thở than
Gió lạnh về trên góc phố lang thang
Nơi quán vắng ai gợi màn ký ức
Thước phim vội giữa cuộc đời rất thực
Có vui buồn có lúc cũng đắng cay ….
Cả khung trời kỷ niệm thuở ô mai
Qua năm tháng nhạt phai màu hoa nắng
Mùa tiễn em trong lạnh lùng xa vắng
Tiếng tơ lòng sâu nặng biết không anh
Lá vẫn rơi những mỏng mảnh cuối trời
Thuyền vẫn đợi người xưa nơi bến cũ
Dấu chân lạnh mỏi mòn nơi viễn xứ
Xót tình đông trong lữ thứ cuộc đời …
ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
THƠ PS
Thơ hay quá?
Bài thơ hay lắm chị ơi
. CHỚM ĐÔNG
Ta gom nhặt chút thu tàn sót lại
Dấu vào chiều khắc khoải lúc mùa sang
Lối xưa phủ kín lá vàng
Đông vừa chạm ngõ mênh mang gió lùa
Nắng ai thả như mới vừa còn đó
Heo may về ngọn gió ngỡ ngàng say
Bên nhau ấm áp vòng tay
Có nhau hạnh phúc mỗi ngày đẹp hơn…
Đông chớm lạnh nắng giận hờn trốn ngủ
Sữa rụng tàn ấp ủ nụ tình si
Thu tàn thu lại ra đi
Đón mùa đông tới còn gì cho nhau
Tim ghi khắc tình đậm sâu mãi mãi
Bao thăng trầm hai ta trải cùng nhau
Dù cho đời lắm bể dâu
Ta cùng chung bước duyên đầu thắm trao
BLT – 1/11/2016
Thơ hay, cảnh đẹp ,tuyệt vời
Thơ hay thật tuyệt
Trước thềm đông lạnh lắm phải không em.
Anh muốn làm một vầng dương sưởi ấm.
Xua tan bớt những đêm trường rét đậm.
Đợi mùa sang…ta cùng đón nhau về…
Thơ buồn hay lắm!
Thơ của Phú Sĩ hay tuyệt ,thơ của Tím Bằng Lăng cũng quá hay luôn
Thơ hay quá ! Bài nào cũng hay..cũng tuyệt..(buồn) thứ ba vui nghen bạn..
TUYỆT VỜI LẮM EM
Hay lắm Phú Sĩ ! Chúc chiều vui nhé.
Hay quá đi thôi! Bài nào cũng yêu cả
Tho hay mang day tam trang.
hay lắm nhé em …
đẹp lắm…
Thơ hay em gái iu
Thơ hay lăm a
ĐÔNG SANG
Đầu đông cái lạnh đã tràn về
Thời tiết mát mẻ tình say mê
Thu đi ủ ê trong sương khói
Hừng đông le lói đến tràn trề
Heo may vụng về cơn gió thoảng
Loáng thoáng mưa đêm vũng nước loang
Phố phường như choàng thêm áo mới
Nhớ ai mà chân bước vội vàng
Biết là xuân vẫn chửa có sang
Tim yêu hai đứa cứ rộn ràng
Bao năm lỡ làng trong trống vắng
Sâu lắng tình thương ôi mênh mang
Cuộc đời hạnh phúc rộng thênh thang
Hai đứa ôm nhau thiệt lẹ làng
Nụ hôn nồng nàn trong nắng sớm
Thẹn thùng ta cùng đón đông sang.
NGUYỄN THANH RU
Bài thơ hay lắm chị iu, Tím em góp vui ạ
CHƠI VƠI
Chớm đông tới tiễn thu buồn biết mấy
Lá úa vàng run rẩy nhớ mùa thương
Bước bâng khuâng nghe gió hát cuối đường
Bài ca cũ vấn vương chiều thu tím
Người xa ngái mối tình si chết lịm
Chút hương thầm dấu kín để mùa sau
Sương nhẹ giăng che phủ kín vườn trầu
Cau héo úa tình đầu ai quên hết
Hoài niệm cũ trong em “mùa thu chết”
Chông chênh chiều chân mỏi mệt tìm nhau
Bấc vừa sang muồn nhắn gửi đôi câu
Về nơi ấy trả hết sầu đêm vắng
Trăng nửa bóng giữa trời đêm tĩnh lặng
Dế than buồn canh vắng tiếng nỉ non
Giấc mộng yêu hai ta chẳng được tròn
Mong ghép lại mảnh trăng non cuối hạ
Dẫu năm tháng ta hóa thành xa lạ
Cũng gửi về anh tất cả tình em
Đông chớm sang ấm áp lại môi mềm
Chiều bến đợi chơi vơi niềm mong nhớ…
BẰNG LĂNG TÍM
11/2016
Nhiều lần anh nói chụi tài thơ em.hôm nay vẫn thế
Quá đẹp
thơ hay lắm bạn hiền cảm ơn bạn đã chia sẻ chúc bạn ngày mới vui vẻ hp nhé
Hay quá
Cam on ban hien nhieu lam .bai tho rat tuyet .minh chuc ban hien luon hanh phuc va thanh cong .
Rất hay Phú Sĩ
Thơ hay lắm em ạ.
Tho hay lam em a.
Mùa thu qua đông mang về giá lạnh.
Trốn tìm đâu cũng thấy lá rơi cành.
Mối tình say em gửi lại cho anh.
Qua năm tháng nhạt nhòa bao kỷ niêm…
…….
Thơ em lúc nào cũng tuyêt….