Bài Thơ: TRƯỚC BIỂN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TRƯỚC BIỂN (Tác giả: Mạc Phương)

TRƯỚC BIỂN
Thơ: Mạc Phương

Mùa thu buồn man mát
Ghim khúc hát trong tim
Kí ức ngủ lim dim
Giữa nổi chìm cuộc sống.

Tình yêu như biển rộng
Luôn lồng lộng gió khơi
Ve vuốt cả ngàn đời
Mà không vơi thương nhớ.

Bờ cát dài mắc nợ
Ôm trọn những chờ mong
Rì rào sóng long đong
Và lượn vòng không mỏi.

Trời trong xanh vời vợi
Mà bến đợi không người
Xa vắng nửa nụ cười
Đã thấy đời héo hắt.

Biển mênh mông chiu chắt
Vị cuộc đời thâm sâu
Em ngồi đó thật lâu
Mơ cây cầu ô thước.

MP 2/10/2019
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Hữu Học
Nguyễn Hữu Học
4 years ago

Trước biển hay tuyệt ?

Trần Thanh Tâm
Trần Thanh Tâm
4 years ago

Thơ hay dạt dào cảm xúc quá Em…Ảnh đẹp.
CHÚC

Hưng Vũ
Hưng Vũ
4 years ago

Rất tuyệt vời

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
4 years ago

Bài thơ thật hay. Chúc bạn có ngày thứ tư thật ngọt ngào hạnh phúc

Quan Anh
Quan Anh
4 years ago

Rất tuyệt vời em à

Nguyễn Huệ
Nguyễn Huệ
4 years ago

Người ngồi trước biển
Như yêu lần đầu
Tình như ẩn hiện
Rợp bóng Hải Âu

Dù sóng đã bạc đầu
Vẫn yêu bờ lắm lắm
Dù sóng lăn về đâu
Vẫn dâng đời xanh thắm…!

Hanh Hong
Hanh Hong
4 years ago

Hay quá Chúc bạn buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé

Phùng Khắc Lừng
Phùng Khắc Lừng
4 years ago

Ảnh đẹp quá
Bài thơ rất hay

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
4 years ago

Hay em..

Ma Phung Minh
Ma Phung Minh
4 years ago

Thơ hay !người đẹp trước biển tôi yêu❤️?

Thơ Tình
Thơ Tình
4 years ago

Hay thi hữu !

Huu Nghi
Huu Nghi
4 years ago

Rất hay. Chúc em luôn an vui.

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
4 years ago

Hay lắm chị

Thanh Dang
Thanh Dang
4 years ago

Hay lắm. Cảm ơn.

Khai Le
Khai Le
4 years ago

Bài thơ hay ảnh minh họa xinh đẹp chúc mừng em

Luong Nguyen
Luong Nguyen
4 years ago

…bài tình thơ hay nhiều cảm xúc
Tình biển

Ca Nguyễn
Ca Nguyễn
4 years ago

THƠ HAY ẢNH ĐẸP EM,,,

Vân Long Nguyễn
Vân Long Nguyễn
4 years ago

Hay lắm

Võ Văn Đọt
Võ Văn Đọt
4 years ago

Bài thơ hay lắm chị ,, chúc ngủ ngon nha chị

Đào Văn Chính
Đào Văn Chính
4 years ago

Bài hay cảnh lãng mạn em ơi

Tài Vọt
Tài Vọt
4 years ago

Hay quá chị iu

Norylu  Chou
Norylu Chou
4 years ago

午後好

Lê Indomitable
Lê Indomitable
4 years ago

Cầu Ô Thước bắc qua sông Ngân; ko qua biển đâu em, mình mơ chiếc cầu Kiều đc ko

Vinh Tran
Vinh Tran
4 years ago

Chúc bạn buổi chiều vv

Tat Ha
Tat Ha
4 years ago

BIỂN TRONG ĐÔI MẮT EM

Biển xanh ngát sao mà mênh mông thế
Em lặng nhìn về phía biển xa xăm
Những đợi chờ , cùng hò hẹn tháng năm
Xôn xao sóng , trên triền cát trắng

Biển cứ vô tư , nhìn em thầm lặng
Nắng óng vàng hương mật tỏa phù dung
Bầu trời trong , xanh màu mắt mênh mông
Em muốn thả cả bóng hồng vào đó

Em bâng khuâng gửi lòng mình vào gió
Hôn vào mây , cùng ai tỏ tình yêu
Tiếng thì thào mơn trớn thật đắm say
Cùng dạo bước , ngất ngây vờn sóng nước

Biển khỏa lòng hôn chân từng nhịp bước
Bọt trắng ngần che phủ gót chân sen
Biển màu xanh , xanh tựa màu mắt em
Hôn bờ cát , men tình dâng hào phóng

Lâm Kim
Lâm Kim
4 years ago

Nàng ngồi ngắm biển nơi đây bỏ a ở lại ra đi một mình anh tìm tất cả chung qoanh lanh lẩn quẩn
Hoá nơi này
Mong nàng thứ
Nỗi mau mau về nhà nào đâu có tội tình chi để a phải tìm sớm chưa hôm chiều zzz

Nguyen Hung Nhan
Nguyen Hung Nhan
4 years ago

Hay quá Phương Mạc!

Vũ Chung
Vũ Chung
4 years ago

Tuyệt vời quá cơ

Dao Van Nhac
Dao Van Nhac
4 years ago

Anh vẫn mơ bằng được
Chỗ để gửi yêu thương!

N Singh
N Singh
4 years ago

Chào buổi sáng thưa bà

Đỗ Dũng
Đỗ Dũng
4 years ago

Hình đẹp thơ hay
Chúc bt vv hp

Lê Khánh
Lê Khánh
4 years ago

Rất hay ?

Thao Nguyen Xanh
Thao Nguyen Xanh
4 years ago

Bài thơ hay lắm ảnh đẹp em chúc chị yêu tối thứ 6 ngọt ngào yt luôn vui ngủ ngon hp

Nguyen Long
Nguyen Long
4 years ago

Rất tuyệt vời !

Vũ Toán
Vũ Toán
4 years ago

Hay lắm em ơi

Amanda Nguyen
Amanda Nguyen
4 years ago

Thương thơ của chủ thơ xin được chia sẻ?

Scroll to Top