TRƯỚC ANH
Thơ: Mạc Phương
Có những lúc em chẳng biết nói gì.
Chỉ trầm ngâm nhâm nhi dòng tin nhắn.
Tự vẽ nên những dấu chân đều đặn.
Bước về anh mặc rào chắn lạnh lùng.
Đến thăm anh và ao ức mông lung.
Giá có thể ngồi uống chung ly nước.
Ngắm mùa thu mây bồng bềnh xanh mướt.
Giữa biển người xuôi ngược chốn thành đô.
Em vẫn vậy…có gì đó ngây ngô.
Và luôn thấy hồ đồ trong suy nghĩ.
Trái tim em chẳng chịu thua lý trí.
Đập rộn ràng ủy mỵ trước anh thôi.
MP 26/7/2018
Ảnh internet
Bài thơ rất hay em ạ.
Thơ hay pic đẹp quá
Hay quá chị
Hay lắm bạn iu xinh đẹp chúc ngày mới vui vẻ hạnh phúc
Hay ảnh đẹp Chúc mừng Mạc Phương
Thơ hay tuyệt em phương
Ui hay quá , rất tuyệt vời lắm chị
Mến chúc ngày mới luôn nhiều niềm vui chị nhé
Rất hay chị
Bài thơ thật hay. Chúc bạn có ngày thứ năm thật ngọt ngào hạnh phúc
Thơ hay tuyệt lắm ảnh đẹp em ơi
Thơ hay lắm
That tuyet y tho
Mạc Phương!
Tuyệt lắm bạn ngày mới vui vẻ nhé
Thơ hay lắm bạn ơi
Thơ hay lắm !
Tuyệt vời. Bằng Lăng Tím
Thơ hay chúc mừng tg
Chúc bạn ngày mới an lành vui vẻ hạnh phúc
Tuyệt vời chị gái ạ
Thơ rất hay ấy
Thơ rất hay
Hay quá dễ thương quá bạn ơi hi..hi .Chúc bạn ngày mới vui vẻ bạn nhé
Thơ hay lắm bạn ơi
Thơ hay, ảnh đẹp!
Thơ rất tuyệt !
Hay quá, chúc bạn ngày mới vui vẻ.
Chị iu chiều vv nha
Hay lắm b
Thơ rất tuyệt vời , ảnh thật đẹp nha em!
Thơ hay lắm chị gái iu
Đứng trước anh em vẫn là cô bé
Như thủa nào bẽn lẽn mới gặp nhau
Trong ánh mắt và một mái đầu
Đã khắc sâu vào mối tình đầu duyên dáng
Thơ hay ảnh đẹp lắm tg
Bài thơ hay đong đầy cảm xúc, hình đẹp em gái iu
Hay lắm em ơi..!
Hay
Bài thơ rất hay bạn nha. Mình chúc bạn buổi sáng vui vẻ nhé
Tuyet voi qua hay.,.
Thơ rất tuyệt vời , ảnh thật đẹp chị ơi.
Tiếp :là mang đại bác đến tấn công ,bài thơ cảnh báo…hay lằm
Đẹp vô biên và duyên dáng vô cùng…
Anh chẳng dám nhìn luôn vào ảo ảnh
Mắt lảng tránh mà sao lòng sóng sánh
Thương em nhiều…không biết nói chi đây…???!!!
Rất hay bn à.
Chúc mừng nhé.