Bài Thơ: TRUNG THU BUỒN … (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: TRUNG THU BUỒN … (Tác giả: Mami Vam)

TRUNG THU BUỒN …
Thơ: Mami Vam

Trung Thu về các trẻ nhỏ tung tăng
Vẫn cố gắng… con đủ đầy đèn, bánh
Đang vui chơi chợt đến gần bên cạnh
“Phải ba về mình ăn bánh cùng nhau”

Câu nói trẻ khiến lòng mẹ xót đau
Khó kìm nén lệ dâng trào khóe mắt
Nắm tay con ôm vào lòng thật chặt
Tội nghiệp con lạc mất một thâm tình

Ngỡ bánh quà cùng đèn nến lung linh
Chắc sẽ vui hòa mình cùng bọn trẻ
Ở trong con có nỗi buồn giống mẹ
Mong Trung Thu ba nó sẽ trở về….!

Nghe trong lòng buồn cay đắng tái tê
Người đã quên Trung Thu về cùng nó
Thôi con nhé ! Từ nay mình buông bỏ
Cái thói quen ra ngõ đợi chờ Người !

26/9/2015
__MamiVam__

P/s: Trung Thu này Nó không được ba đưa đi đón Trung Thu và cả gia đình cùng ăn bánh nữa rồi.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top