Bài Thơ: TRÓT YÊU (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

TRÓT YÊU
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

»»»»««««

Dù đã biết trao lời yêu dấu
Là nhận về tim khối đau thương
Nhưng sao lòng cứ vấn vương
Mỗi khi chiều xuống màng sương phủ dày

Trái tim cứ đêm ngày thao thức
Nhớ thương em đau nhức linh hồn
Chập chờn mơ nụ môi hôn
Dường như biển sóng vỗ dồn bờ xa

Tình yêu hỡi sao ra trái đắng
Để tình tôi hoang vắng nỗi niềm
Để buồn hội ngộ trong đêm
Để hồn trôi nổi đi tìm người thương

Dẫu cay đắng đêm trường vẫn đợi
Không thể quên giọng nói , tiếng cười
Yêu em nhiều lắm em ơi
Trái tim này nguyện trọn đời trao em…

V N C…… 21/11/18

Subscribe
Notify of
guest
13 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoa Phạm
Hoa Phạm
5 years ago

Biết mà vẫn làm

Phạm UyênX
Phạm UyênX
5 years ago

Chú ơi. Hay lắm ạ.
Trọn tình chung với nàng thơ..
Dẫu rằng đôi lúc thẫn thờ con tim
Tưởng rằng rồi sẽ lặng im
Nhưng hồn thao thức đi tìm vần thơ
Để rồi tim lại ngẩn ngơ..
Với nàng thơ để đợi chờ từng đêm.
Mong manh ngọn lửa khát thèm
Về cùng mộng ảo bên thềm hư vô….

Cháu chúc chú buổi tối vui vẻ ạ..

Trần Thi Thu Hiền
Trần Thi Thu Hiền
5 years ago

Yêu ái mà tha thiết dữ vậy chời đi Quảng Nam đi anh coi bộ được đó kkkkkkk
Bài thơ rất đầy cảm xúc lắm anh ạ
Buổi tối vui vẻ nhé anh

Ngãi Nguyễn
Ngãi Nguyễn
5 years ago

hay nha anh..chúc vui vẻ

Oanh Bui
Oanh Bui
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh, chúc btvv

Thanh Hùng
Thanh Hùng
5 years ago

Bài thơ hay anh ơi

Hồ Điệp
Hồ Điệp
5 years ago

♥️??yêu giữ vậy hả anh…?

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
5 years ago

Hay lắm nha em trai,

Nguyễn Thị Định
Nguyễn Thị Định
5 years ago

Bít mà không tránh nổi thế mới là iu???

Tâm Thanh
Tâm Thanh
5 years ago

Đã trót yêu rồi nguòi lại ở xa
Lòng thương nhớ là bài ca muôn thủa

Nhưng sao thơ anh với những lòi gọt rũa
Đọc lên mà nghe như bản tình ca
Gửi cho nguòi đang ở phương xa
Nếu có đọc chắc là yêu anh lắm

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
5 years ago

LỞ TRÓT,
Tim lở trót hoà lâng cung giáng,
Sớm đã trao tình quán cho ai,
Chút nồng rồi bẻ hồn say,
Phồn hoa lôi cuốn nhạn bay không về,
&
Giăng lưới nhớ vân vê sợi đợi,
Nhưng còn xa vời vợi mù khơi,
Người đi để lại tình lơi,
Bỏ đây thề ước ngàn đời không phai,
&
Cố lấy lại tim chai khởi nhịp,
Vần thơ còn ai tiếp dùm ta,
Sóng trào gió lộng xót xa,
Gót lê lãng tử tìm ra trang đài,
&
Nhưng người đã đổi thay rẻ lối,
Cho vườn đào cây cổi nụ tàn,
Còn đâu dáng ngọc nồng nàn,
Môi trao bước ái thiên đàng mở ra,
&
Tóc điểm bạc nay đà gần hết,
Nhưng tim chai chưa chết nhịp chờ,
Còn mong vẫn nhớ người mơ,
Tình si ôm trọn dật dờ khó quên,
&
Sao lại khắc cái tên sâu đậm,
Nên giờ đây tình lậm thiên thu,
Miên trường say giấc mộng du,
Liêu xiêu nghiêng ngả tình lu khó vùi,..

Minh Loan
Minh Loan
5 years ago

Chúc mừng anh và bài thơ

Tung Dang
Tung Dang
5 years ago

Fdffddf

Scroll to Top