TRỐNG VẮNG
Thơ: Mạc Phương
Lại một ngày…một ngày nữa không anh
Nên mọi thứ xung quanh đều u ám
Vườn tâm tư héo khô trong ảm đạm
Sầu nghẹn dâng ngỡ chạm đáy biển khơi.
Sóng đánh tan lâu đài cát đi rồi
Mà em vẫn ôm gối ngồi trầm mặc
Mưa đầy trời mưa lòng em lắc rắc
Phủ màu tang dằng dặc khắp tâm tư.
Ngõ trái tim luôn lưỡng lự chần chừ
Muốn khóa chặt tương tư nơi sâu thẳm
Chẳng bồi hồi để buông trôi say đắm
Bởi bàn tay chẳng nắm được bàn tay.
Người dưng hỡi…xin giấu nhẹm từ đây
Mọi cảm xúc đi vay…giờ phải trả
Dẫu em biết sẽ vô cùng nghiệt ngã
Buổi hoàng hôn…tàn tạ cũng nhiều hơn.
Nắng bóng câu qua khẽ lá chờn vờn
Đang chà xát nỗi cô đơn trống vắng
Ôm nỗi buồn…gửi trong thơ thầm lặng
Khép hàng mi…mặn đắng nuốt vào tim…
MP 12/7/2019
Ảnh internet
Rất hay chị à
Thơ em gửi nhớ gửi thương
Câu thơ đã diết nghe vương vấn lòng
Em gom từng sợi nắng hồng
Thả vào câu chữ ấm nồng tình em.
Thơ hay ,nỗi buồn day dứt
Đúng là trống vắng bài thơ hay lắm chúc mừng Mạc Phương
Good morning
Rất tuyệt vời
Chúc em muôn điều tốt đẹp nhất
Hay da diết
Hay lắm chị ơi
Hay lắm đó
Hay ..m
Buồn quá Mạc Phương!
Hay quá chị iu
hay lắm chúc mừng em Mạc Phương
Thật buồn.!
Trả lại có tiếc ko? Trả có hết đc ko?
Rất vui đcj kết bạn với MẠC PHƯƠNG họ MẠC làm thơ sáng như mặt trời và mặt người mặt trăng.
Họ mạc sang mà ko giầu
Là vì thủy tán
Thật tuyệt vời. Chúc bạn có buổi tối thật vui vẻ an lành ngủ thật ngon mơ nhiều mộng đẹp
Đóng cửa trái tim
Hãy viết đi em – một buổi chiều
Viết đi dù bận biết bao nhiêu
Viết đi em nhé thôi ba chữ
Hai chữ em yêu . Một chữ anh
♥️
Hay tuyệt lắm em
NHÌN VỀ PHÍA BÊN ANH
Đêm chưa lạnh mà sao em thấy lạnh
Phòng đơn côi một mình ngắm trăng suông
Ướt vai mềm lấp thấp những giọt sương
Trăng phảng phất trên cung đường tìm kiếm
Bầu trời xanh kìa đôi chim yến lượn
Vết chân hằn trên lối ngõ ngày xưa
Cứ chập chờn hình ảnh lúc đón đưa
Và khoảng lặng cùng đêm khuya gào xé
Cơn mưa rừng kèm gió mưa giông bể
Em đứng nhìn từng lũ trẻ bủa vây
Sao lòng mình che phủ một bóng mây
Đêm không lạnh mà lòng này giá lạnh
Em ước gì trên thân mình có cánh
Lượn ngang trời tìm về phía bên anh
Hai chúng mình sải cánh giữa trời xanh
Em lại thấy cặp yến oanh hạnh phúc
( cảm tác từ bài thơ trên )
Bài đăng rất hay chúc mừng Mạc Thu Phương
Thơ hay !
Bài thơ hay lắm ảnh rất đẹp chị yêu ạ em chúc chị ct ngọt ngào yt luôn vui hp nha
Thơ Mạc Phương hay lắm Phương ơi
Chúc Phương trẻ đẹp và đời thanh cao
Bài thơ hay tuyệt vời em ơi
Mến chúc em
Thơ hay thi hữu !
Lại những vần thơ nồng nàn tha thiết
Đối với em anh biết nói gì hơn
Chỉ thay người xin nói chữ cảm ơn
Người được đọc những vần thơ lai láng
Và trong đó có chút buồn thoang thoảng
Và tố chất,hình dáng của ưu tư
Nhưng dứt khoát và vô cùng mãnh liệt
Lại say đắm,chân tình và tha thiết
Dùng ngôn từ nào nói hết thơ em
Thôi chỉ chốt bằng hai chữ đáng khen, chúc mừng em
Thơ hay lắm Em à
Tuyệt vời! Chúc vui vẻ.
Tôi vào nhà tìm xem có đúng bài thơ “cảnh báo” có phải Mạc Phương viết không ?và đúng tác giả …thật là….cảm ơn bạn
Hay quá em
Hay tuyệt lắm em ơi
Nhé e t s ai có lòng lại ko nợ xót xa
Øuá sűc tuyêt vöi.tuyêt fåm tình tho xin chúc müg
Chúc mừng bn