___ TRỐNG VẮNG _______
Thơ: Lê Hoàng
Lòng đêm thao thức hững hờ
Mảnh trăng sầu úa … câu thơ lạc vần
Tìm về những phút ái ân
Nghẹn ngào tiếng gió , bâng khuâng cõi hồn .
Bây chừ ! Não nuột mưa tuôn
Lệ sầu như thấm ngọn nguồn tâm can
Xa xăm… cách trở đôi đàng
Thôi thì cứ mặc … duyên nàng bước đi
Tình xa ! Ta biết mong gì ?
Hồn kia xao xuyến chia ly cũng buồn
Nhưng nào , nỡ gót vùi chôn
Bởi tim yêu cứ …. ru hồn nhói đau
Đêm buồn lay lắc canh thâu
Vắng tênh một cõi âu sầu riêng mang
Mong sao giấc mộng bên nàng
Bình yên ngày tháng , ngập tràn vui tươi.
Lê Hoàng 26/6/18
Bài thơ hay ạ
Hay lắm bạn. Chúc bạn buổi tối vui vẻ hạnh phúc
Thật tuyệt vời
Thơ hay ! Chúc anh
Hay lắm bạn ơi
Thơ hay lắm em!
Thơ hay lắm anh
Thơ anh trai lại hay tuyệt ảnh đẹp đêm yt ngủ ngon hp nhé anh
Thơ hay
Lê hoàng bạn
Tuyêti vời hay
Thưa thầy thơ hay quá ạ
Chúc thầy ngày mới vui vẻ và hạnh phúc thầy ạ
Thơ hay lắm bạn Lê Hoàng.
Thơ hay ảnh đẹp lắm
Chúc mừng em
Rất tuyệt em
Hay quá ông anh ơi
Bài thơ nào em viết cg rất hay