Bài Thơ: TRONG TRẮNG CÚC HOẠ MI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: TRONG TRẮNG CÚC HOẠ MI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

TRONG TRẮNG CÚC HOẠ MI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Tháng mười một lại sắp sửa ra đi
Giữa mùa đông cúc họa mi nở rộ
Họa mi trắng âm thầm về trên phố
Mỏng manh nhẹ nhàng nỗi nhớ khôn nguôi

Bông hoa xinh như em hé môi cười
Nụ cười mỉm chi của người con gái
Giản dị đơn sơ như loài hoa dại
Tinh khiết cho đời nhớ mãi không quên

Họa mi ơi thương nhớ một cái tên
Một loài chim khi hót lên thánh thót
Giữa mùa đông cúc họa mi dịu ngọt
Sưởi ấm cho đời tan bớt giá băng

Cùng họa mi bước đi cuối chiều đông
Tà áo trắng má em hồng trong gió
Bó cúc họa mi em mang trong giỏ
Chợt giật mình anh đứng đó ngẩn ngơ

Họa mi trắng và em quá ngây thơ
Đã cho anh một ước mơ cháy bỏng
Được mãi bên em như hình với bóng
Một mối tình trong trắng cúc họa mi.

Subscribe
Notify of
guest
15 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tuy Le Van
Tuy Le Van
7 years ago

Hay lắm bạn hiền.

An Nhiên
An Nhiên
7 years ago

Bác ơi cho con mượn nhé,hay quá cơ

Miền Nguyễn
Miền Nguyễn
7 years ago

Thơ hay.họa đẹp lắm ạ!

Thuc Hien Nguyen
Thuc Hien Nguyen
7 years ago

Quá hay!

Ah Sing
Ah Sing
7 years ago

Sao hay vay a.

Thuy Giang
Thuy Giang
7 years ago

Thơ hay
Họa hình đẹp
Chúc mừng tác giả
Góp thêm vườn cúc họa mi của Hà Nội nha

Hanh Hoang
Hanh Hoang
7 years ago

Hay lam

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối thứ ba vui vẻ, hạnh phúc.

Minh Dangvan
Minh Dangvan
7 years ago

Thơ hay và ảnh lại đẹp nữa !
À…hoa này đẹp, vẻ đẹp đơn sơ… gọi là cúc họa mi trắng à… Anh Huan Nguyen Dinh ???

Hương Lê
Hương Lê
7 years ago

Thơ hay, hình đẹp, sắp hết thời vụ của cúc họa mi rùi.

Hoàng Hải
Hoàng Hải
7 years ago

Vẫn điệp khúc QUÁ HAY

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc một tối vui vẻ, bình an.

Nguyễn Thị Nga
Nguyễn Thị Nga
5 years ago

Hay quá anh ạ.

Chinh Pham Kieu Chinh
Chinh Pham Kieu Chinh
5 years ago

Dạ sao anh viết thơ hay mà mượt mà vậy,đọc mà thấy sao người con lại mềm mại như cánh hoạ mi.

Em trong trắng đẹp tựa cúc họa mi
Tà áo dài thướt tha bay trong nắng
Nắng ban mai cũng như đang vẫy gọi
Dáng em lướt qua làm ảnh thấy ngẩn ngơ.

Nguyễn Liên
Nguyễn Liên
5 years ago

Một mối tình trong trắng cúc họa mi : rất hay

Scroll to Top