Bài Thơ: TRỐNG RỖNG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TRỐNG RỖNG (Tác giả: Mạc Phương)

TRỐNG RỖNG
Thơ: Mạc Phương

Nếu có thể…hãy tặng nhau một chút
Trước thời gian đang vùn vụt già nua
Tình nghĩa thật đâu phải chuyện bông đùa
Mà trân quý không bán mua hời hợt.

Ai cũng có một nhu cầu chia sớt
Khi bão giông từng đợt đã dập vùi
Khi buồn sầu che lấp hết nguồn vui
Thì đất trời lại khiến sui gặp gỡ.

Bóng hoàng hôn mà tại sao cứ ngỡ
Buổi bình minh rạng rỡ thuở xuân xanh
Cũng hồi hộp trong cảm xúc chòng chành
Cũng ao ước được đồng hành cùng họ.

Rồi cứ thế lại buồn dâng lã chã
Bởi cuộc đời nghiệt ngã lắm ai ơi
Không phải muốn là có thể mỉm cười
Bởi xót xa nghẹn từng lời…khó nói.

Gửi gió mây cả một bầu đau nhói
Không ánh sao le lói phía trời xa
Không tình yêu da diết những mặn mà
Mà ở đó toàn là màu u ám.

MP 29/8/2019
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
32 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hanh Hong
Hanh Hong
4 years ago

Hay quá bạn ơi Chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
4 years ago

Hay tuyệt lắm em

Minh Ky Nguyen
Minh Ky Nguyen
4 years ago

Tuyệt lắm chúc bé ngốc của tôi…

Hien Đang Anh
Hien Đang Anh
4 years ago

Em mơ gì thế e
Ở ngoài kia mùa thu đang tỏa sáng
Ah ngắn nhìn heo may đi qua
Những chiếc lá
Như môi e sáng tỏa
Để ah yêu
Dạo khúc
Dương cầm.

Lão Ngoan Đồng
Lão Ngoan Đồng
4 years ago

Bài thơ hay lắm nhưng đọc sao thấy lòng nghe nghèn nghẹn .chúc MP ngày mới vv hp thành công

Lê Indomitable
Lê Indomitable
4 years ago

“Rằng hay thì thật là hay, nghe ra trăm đắng nghìn cay thế nào”

Đức Phạm Văn
Đức Phạm Văn
4 years ago

Rất hay

Tat Ha
Tat Ha
4 years ago

VỀ BÊN EM

Em ơi em , em hãy cứ tin đi
Nếu mình muốn ắt có ngày gặp mặt
Dẫu đường dài cũng không hề xa cách
Một ngày kia chim hợp phố đông vui

Những đêm dài nằm nhung nhớ em ơi
Như cánh én liệng khắp trời tìm kiếm
Nụ cười duyên cái nhìn trìu mến
Theo anh về vào trong những giấc mơ

Duyên ông trời gủi lại một đường tơ
Như hẹn ước đã đợi chờ năm tháng
Bóng dáng hình cứ hiền về lấp loáng
Bên dòng thơ bên chiều vắng hồn mơ

Chân bước dồn mà dạ cứ ngẩn ngơ
Về nơi ấy có ai chờ ai đợi
Bếp lửa hồng mái nhà tranh đang gọi
Về bên em cùng mong mỏi bấy nay
( cảm tác từ bài thơ trên )

Các Phan Đăng
Các Phan Đăng
4 years ago

Rất hay

Đông Vi Phương
Đông Vi Phương
4 years ago

Chúc luôn khỏe
Có nhiều niềm vui

Xuân Hòe Vũ
Xuân Hòe Vũ
4 years ago

Hay quá

Hieu Le
Hieu Le
4 years ago

Thôi em ạ lòng anh như tháng bảy
Tháng vân vê còn mấy ngày đây
À anh biêt hôm nay ngày cuối tháng
Vừa cắn môi chạm đến chín ngọt mềm
Hjhk

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
4 years ago

Hay quá chị iu ah. Chúc chị và gia đình tháng mới sức khỏe bình an hạnh phúc như ý ạ.

Vũ Chung
Vũ Chung
4 years ago

Bài thơ tình quá hay và dạt dào cảm xúc lắm cơ..
Chúc em tháng mới vui khỏe trẻ đẹp hồn nhiên lạc quan yêu đời tuyệt vời hạnh phúc và gặp nhiều may mắn nhoa.

Thao Nguyen Xanh
Thao Nguyen Xanh
4 years ago

Bài thơ hay lắm ảnh rất đẹp chị yêu ah em chúc chị tháng mới may mắn an yêu hp

Luong Nguyen
Luong Nguyen
4 years ago

Thơ hay lắm cảm xúc
Ảnh đẹp
Cm tg

Hoang Doiba
Hoang Doiba
4 years ago

Hello chị❤

Nguyễn Văn Nhân
Nguyễn Văn Nhân
4 years ago

Em buồn anh có vui đâu
Thơ hay anh gửi một câu chúc mừng

Nguyễn Văn Nhân
Nguyễn Văn Nhân
4 years ago

Chúc mừng mạc phương

Phùng Khắc Lừng
Phùng Khắc Lừng
4 years ago

Ảnh đẹp quá
Bài thơ rất hay

Lê Văn Vượng
Lê Văn Vượng
4 years ago

Hay lắm em.

Pham Đắc Khoàng
Pham Đắc Khoàng
4 years ago

khong.nen.tieu.cuc.the.hay.vui.len.

Trần Thanh Tâm
Trần Thanh Tâm
4 years ago

Thơ hay quá Em.

Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
4 years ago

Bài thơ hay lắm Tỷ ơi
Da diết quá
Mùa Thu chúc Tỷ Ngày cuối tuần nhiều niềm vui và hp nhé

Xuân Trường
Xuân Trường
4 years ago

Anh chưa đọc mà cảm nhận được bài thơ rất hay Em có hiểu vì sao không?

Son Vo
Son Vo
4 years ago

THÍCH

Nam Nguyen
Nam Nguyen
4 years ago

Hay nhưng buồn man mát!

Dao Van Nhac
Dao Van Nhac
4 years ago

Rất đời, rất thơ hay lắm,chúc mừng!

Hoàng Bảo
Hoàng Bảo
4 years ago

Tuổi xắp chiều cũng có lúc bình minh
Tia nắng mai soi mình vui trẻ lại
Quên thời gian sống chung cùng hiện tại
Vui tháng ngày trẻ dại khát lời ru

Trời non cao mây lẫn nấp sương mù
Chiều mênh mang nghe lời thu lắng đọng
Tấc thời gian qua bao mùa hy vọng
Nhắn thì thầm lay giấc mộng xôn xao

Hỏi tuổi đời ai có được là bao
Hãy trao nhau tim dạt dào em nhé !
Mến chúc tg ngày mới vui vẻ !

Nguyen Van Mac
Nguyen Van Mac
4 years ago

Hayvatinhcam

Vũ Toán
Vũ Toán
4 years ago

Thật tuyệt vời

Le Bảo
Le Bảo
4 years ago

SẮC THU

Đọc thơ ai mà nỗi sầu ảm đạm
Như đám mây u ám giữa bầu trời
Rớt thành dòng trong khoảng lặng chơi vơi
Nghe ảo não từng lời ôi thật lạ

Tiết trời chuyển cho thu về nhanh quá
Giấu tuổi xuân sau phiến lá mơ hồ
Giọt sương nào vừa bị nắng hong khô
Cây tàn lụi phủ đáy mồ chôn kín

Lời thơ ngỏ nghe sao lòng bịn rịn
Đã lâu rồi câm nín chuyện riêng tư
Ai hiểu cho những trăn trở mệt nhừ
Nơi góc khuất dường như tim vụn vỡ

Không hối tiếc khi vướng vào chữ nợ
Chỉ biết rằng phận lầm lỡ riêng mang
Gặp nhau chi khi thu úa ngả vàng
Lệ tình nhỏ cõi hồng hoang mộng mị

Mùa thu gọi chốn bồng tiên kỳ bí
Khép lại thôi toại ý chẳng bao giờ
Đành trải lòng vào trong những vần thơ
Buông một tiếng thẫn thờ trong tuyệt vọng.

Scroll to Top